Tôi năm nay 23 tuổi, đang là một nhân sự trẻ ngành IT. Tôi vào đời với hai bàn tay trắng, mẹ chỉ cho tiền đóng học phí kỳ đầu tiên ở đại học. Còn lại, tôi tự đi làm thêm kiếm tiền để lo việc học hành của bản thân.
Tôi đi làm việc chuyên môn từ năm hai đại học ở một công ty phần mềm. Suốt quãng thời gian từ đó đến giờ, tôi chưa bao giờ có khái niệm OT (làm việc ngoài giờ) hay làm việc "bán mạng" để cống hiến cho công ty. Có hai lý do chính khiến tôi có suy nghĩ như vậy:
Thứ nhất, cho dù tôi có ôm thêm việc đến đâu, cống hiến đến mức nào thì lương cũng không tăng nhiều. Thứ hai, nếu muốn tăng thu nhập một cách nhanh chóng, tôi hoàn toàn có thể xin thêm job ngoài, làm freelance.
Như tôi đi làm cả ngày một công việc ở công ty, đúng giờ là tôi về, quyết không nhận thêm việc. Nói cách khác tôi chỉ làm đủ để không bị đuổi, hoàn thành công việc được giao chứ không quá xuất sắc, không ôm những việc quá sức với mình. Tôi nghĩ công việc chính ở công ty dù ổn định đến đâu nhưng cũng không làm mình giàu được.
Sau giờ làm chính, buổi tối từ 19h đến 23h, tôi làm remote cho một công ty của Mỹ, với mức lương gần 2.000 USD một tháng, hơn gấp đôi lương từ công việc chính (20 triệu đồng một tháng). Thế nên, giờ nếu công ty có đuổi việc tôi cũng không sợ vì đã có công việc khác gánh đỡ.
>> Làm việc đến 9 giờ tối vì sợ sếp đánh giá
Với tổng thu nhập từ hai công việc vào khoảng 65 triệu đồng một tháng, tôi hoàn toàn có thể thoải mái về mặt tài chính. Tôi nghĩ mình còn trẻ, còn sức khỏe, còn "cày" được thì cứ cố mà làm nhiều nhất có thể để tạo nguồn thu nhập thụ động.
Ngoài hai công việc chuyên môn trên, tôi còn học hỏi họ, tập viết và bán phần mềm. Ngay từ thời sinh viên đến khi ra trường, tôi đã bán được hai, ba phần mềm do mình tự viết, kiếm về một khoản tiền không nhỏ. Nhờ đó, đến giờ, tôi đã có nhà riêng và thậm chí còn dư một khoản tiền để đầu tư làm ăn.
Với tôi, cống hiến mù quáng cho công việc, chỉ làm giàu cho các ông chủ công ty là một sai lầm. Bạn có cố gắng 100% cũng cùng lắm chỉ được tăng lương 2-5 triệu đồng một tháng. Trong khi đó, theo thời gian, nguy cơ mất việc của bạn ngày càng cao. Do vậy, đa dạng nguồn thu nhập là một lựa chọn khôn ngoan hơn nhiều. Nó không chỉ giúp bạn tăng gấp hai, ba lần thu nhập, mà lỡ có mất việc chính cũng còn việc phụ để duy trì cuộc sống.
- '20 năm làm việc quên ăn, quên ngủ dù lương thấp'
- 'Không muốn cống hiến hết mình rồi bị sa thải tuổi 40'
- 'Tôi cho nghỉ việc ngay nhân viên giỏi nhưng không biết cống hiến'
- '18 năm cống hiến vẫn bị sa thải khi còn 20 tháng đóng bảo hiểm xã hội'
- 10 năm cống hiến cho công ty đổi lại quyết định sa thải
- Đổi đời sau ba năm bớt cống hiến cho công ty