Gần đây có rất nhiều bài viết bàn về nguyên nhân du lịch Phú Quốc ế khách. Tuy nhiên lại thiếu một nguyên nhân mà ai cũng biết nhưng không nói đó là giá đất.
Phải thừa nhận là chi phí ăn uống, giá nhà nghỉ khách sạn ở đảo du lịch thường rất cao, cao có thể gấp nhiều lần đất liền. Nhưng giá đất Phú Quốc cũng cao gấp nhiều lần đất liền. Vậy nên xin đừng vội đổ tội cho Phú Quốc kinh doanh làm ăn chộp giật khi bạn chưa hiểu rõ nguyên nhân vì sao.
Khi bạn mở một khách sạn ở đất liền, bạn phải tốn x đồng. Thì khi bạn mở một khách sạn ở Phú Quốc bạn phải tốn 3x đồng. Rõ ràng để tiếp tục kinh doanh sinh lời bạn phải bán giá thuê phòng gấp 2-3x lần là điều đương nhiên. Không một doanh nghiệp tư nhân nào có thể cầm cự chịu lỗ suốt một thời gian dài được.
Trải qua thời gian dịch Covid-19 không thể kinh doanh mà giá đất vẫn tăng vù vù. Người kinh doanh còng lưng gánh những khoản nợ khổng lồ thì khoảng thời gian này lúc lúc họ nhẹ gánh hơn một chút.
Đừng so sánh với du lịch Thái Lan vì hạ tầng du lịch họ phát triển hoàn thiện từ trước dịch Covid-19 rất lâu vậy nên khi dịch hoàn toàn họ có thể gồng được. Hãy thử tưởng tượng đặt bản thân mình vào vị trí người kinh doanh Phú Quốc: Bạn đang vay tiền mua một miếng đất đắt gấp 3 lần giá trị thực và gấp 3 lần nơi khác, bạn xây một khách sạn chi phí gấp 2 lần nơi khác.
Bạn vừa bắt đầu kinh doanh thì Covid-19 nghỉ dịch không làm ăn được. Lãi chồng lãi và những khoản nợ khổng lồ không có phương án trả. Bạn đang trượt xuống vực thẳm thì may mắn vớ được sợi dây du lịch trở lại. Bạn nắm vào nó để bò lên, nhưng chưa lên được đến bờ đã bị mọi người quay lưng, bỏ dây ra.
Khi đó bạn chỉ biết rớt nước mắt nhìn "anh Xiêm" (Thái Lan) hàng xóm. Anh ấy nhà mặt phố xây khách sạn từ 10 năm trước khi giá đất rẻ, chỉ có một đồng. "Anh Xiêm" gặp dịch Covid-19 thì gia đình anh chỉ "tiền nhiều ăn nhiều tiền ít ăn ít" đi một chút là xong. Hết dịch quay lại anh vẫn như bình thường.
Còn bản thân mình thì cố gắng gấp 10 làm gấp 100 nhưng vẫn đổ nợ. Trách ai bây giờ? Có lẽ phải trách mình gặp thời khổ mà thôi. "
Phú Quốc rất đẹp và tiềm năng để phát triển bền vững tuy nhiên những cơn sốt đất lại phá huỷ sự bền vững đó.
Vậy nên xin đừng quay lưng với du lịch Phú Quốc. Bạn du lịch Thái Lan bạn thấy niềm vui và hạnh phúc của đi du lịch. Nhưng khi bạn du lịch ở Phú Quốc hay một địa danh nào đó của Việt Nam thì đó không chỉ là du lịch nữa mà đó còn là giúp "người nhà" giúp Việt Nam ta phát triển.
Xin hãy đặt mình vào vị trí người làm dịch vụ để cảm thông cho du lịch Phú Quốc nói riêng và Việt Nam Nói chung.
HN Thanh
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.