Tôi là nữ, lấy chồng năm 2012. Khi đó, chúng tôi đều chưa đến 30 tuổi. Sau khi chắt chiu, tiết kiệm, vét hết tiền bạc trong nhà, chúng tôi đánh liều hỏi mượn cha mẹ thêm 20 triệu đồng để mua mảnh đất nhỏ ở ngoại thành Sài Gòn rồi cất nhà ở đó.
Người ta bán giá rẻ vì đường nhỏ, bờ đất, xung quanh toàn ruộng, ao chằng chịt, mùa nước phải lội đi làm nhiều khi cũng sợ té ao. Mọi người bảo vợ chồng tôi bị điên, có vấn đề thần kinh, vì chỗ đó có cho người ta cũng không thèm nữa chứ đừng nói vay mượn để mua ở.
Một tháng sau đó, gia đình tôi gặp rất nhiều khó khăn, khi chồng thất nghiệp, vợ lại sắp đến ngày sinh nở. Lúc đó, tới đâu chúng tôi cũng bị tránh né. Người ta thấy vợ chồng tôi nghèo, thất nghiệp, con mới sinh nên ai cũng sợ bị hỏi mượn tiền. Thú thật, tôi chỉ dám cúi đầu xuống đất mà đi ra đường, chẳng dám nhìn mọi người xung quanh, cũng chẳng ai muốn tiếp xúc với mình.
Thế rồi, khó khăn cũng qua đi, vợ chồng tôi dần ổn định công việc và cuộc sống. Sau đó, đường xá khu vực xung quanh nhà tôi được địa phương đầu tư nâng cấp, mở rộng lên, trải nhựa thẳng tắp. Chồng tôi cũng tìm được việc mới ở ngay quận 7 gần nhà, anh đi làm bằng xe máy chỉ mất chừng 10 phút, vô cùng thuận tiện.
>> Tôi bị chê cười vì không vay một tỷ mua nhà Sài Gòn
Lúc vừa trả xong nợ mua nhà, vợ chồng tôi cũng có ý định dành dụm để mua thêm bất động sản. Chúng tôi dự tính sau này sẽ cho mỗi đứa con gái của mình một cái nhà nhỏ, gần chỗ mình ở để sớm "an cư lạc nghiệp", hoặc để đấy làm vốn cho con cái học hành hoặc làm ăn. Nhưng hỏi ra mới biết, giá nhà khu vực này tăng rất nhanh, vượt xa tầm với của hai vợ chồng.
Mới 13 năm trôi qua mà giá nhà đất khu tôi ở đã tăng chóng mặt. Cũng may chúng tôi đã sớm yên ổn chuyện nhà cửa nên cũng tạm gọi là yên tâm. Chúng tôi sẽ chuyển hướng, về quê chốt hai mảnh đất mặt tiền ở các thành phố của tỉnh gần nhà nội, ngoại, sẵn có thổ cư, để làm của để dành cho con. Còn phần còn lại, nếu các con tôi muốn có nhà Sài Gòn, tôi sẽ để chúng tự cố gắng thêm.
Trong khi đó, những người xung quanh tôi cứ đợi giá nhà đất giảm, đòi hỏi phải tìm nhà vị trí đẹp, thanh khoản cao, thuận lợi để đi làm, rộng rãi thoải mái để buôn bán... thì sau 15 năm vẫn chưa thấy mua được căn nhà nào phù hợp. Họ cứ càng ngày càng tụt lại trong cuộc đua mua nhà.
- Vay mua nhà trung tâm Sài Gòn vì chán cảnh 'ở Quận 12, đi làm Quận 1'
- 'Cầm ba tỷ đồng nửa năm không mua nổi đất ngoại thành Hà Nội'
- Mua nhà Hà Nội 'khó như lên trời' dù thu nhập 20 triệu một tháng
- Ác mộng ở trọ vì có 2 tỷ nhưng không mua nhà
- Quyết định vay 1,1 tỷ mua nhà giúp tôi tăng tài sản hơn người bạn ở thuê
- Lãi 1,5 tỷ đồng nhờ chốt vay mua nhà thay vì ở trọ