Bản thân là giáo viên, tôi chứng kiến sự thay đổi về cách thi cử những năm gần đây vừa mừng lại vừa lo. Đó là cánh cổng vào đại học có thể là xét tuyển học bạ, thi THPT quốc gia, thi đánh giá năng lực...
Mừng vì các em không phải chỉ được thi một kì thi tuyển sinh nếu không may gặp vấn đề sức khoẻ không làm được là bỏ lỡ cả một năm. Nhưng lo vì các trường thi theo các kiểu đề khác nhau, các em không biết phải học tập ôn tập thế nào.
Lên lớp các thầy cô dạy bám sát chương trình sách giáo khoa theo đề thi tốt nghiệp THPT của Bộ Giáo dục, nhưng chỉ tiêu cho kỳ thi này rất ít, điểm chuẩn đẩy lên quá cao nên các em không còn mặn mà với kiến thức sách giáo khoa.
Thế rồi các em bị cuốn theo các khoá luyện thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy trên mạng, nhưng không biết giới hạn thi đến đâu, trên lớp học hời hợt về nhà cũng học không biết phải học những gì.
Tôi rất mong các đại học (ĐH) lớn như ĐH Bách Khoa và ĐHQG lắng nghe các em học sinh, giáo viên và phụ huynh, ra đề thi đến năm 2025 theo chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 sẽ được thi theo phân ban theo các ban các em đã đăng ký học, bám sát chương trình phổ thông và có phần ứng dụng cao vào đời sống.
Làm như vậy để bao tâm huyết của các giáo sư, các thầy cô với chương trình mới không trở thành thừa thãi với các em học sinh, các em học sinh cũng được tập trung học trên trường thay vì phải đuổi theo các khoá học trên mạng.
Là học sinh đi thi và cũng là giáo viên, tôi thấy thi đại học 3 chung như những năm 2002 đến 2014 là ổn định và chất lượng nhất. Học sinh không thi đại học thì chỉ ôn tốt nghiệp và hoàn thành từ cuối tháng 5, còn học sinh nào muốn vào đại học thì có thời gian ôn luyện thêm.
Kì thi 3 chung giúp các em học sinh có thể ôn tập ở bất kỳ đâu mà không cần đến trường mình cần thi ôn tập, đề thi bộ kiểm soát nên bám sát chương trình không đánh đố, trăm hoa đua nở như trước và hiện nay, không xét tuyển học bạ và tham gia một kỳ thi chung giúp học sinh có một sân chơi công bằng, giảm việc tiêu cực như ép học sinh học thêm...
Hiện nay tuyển sinh đại học như mê cung, thật không hiểu nổi. Từ thời tôi học phổ thông cách đây hơn 20 năm tuy thi đại học cực kỳ khó vì số lượng chỉ tiêu rất ít nên tỷ lệ học sinh không thi đại học nhiều hơn bây giờ. Ngày đó những bạn học kém đi học nghề hoặc đi làm công nhân luôn, học lực trung bình, khá thì học trung cấp, cao đẳng chỉ có người học lực khá, giỏi mới thi vào đại học.
Bây giờ đại học mở ra quá nhiều, trường trung cấp, cao đẳng, trường nghề đóng cửa vì không tuyển được sinh viên. Rất lãng phí đào tạo khi công việc không đáp ứng đủ cho trình độ đại học.
Phạm Minh
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.