Việc xin quẻ tại các đền, miếu thờ thánh thần vào các ngày đầu năm để cầu xin một năm mới tốt lành là một tập quán quen thuộc trong văn hoá người dân Việt Nam. Thật buồn khi nhìn thấy những hành vi xấu được bộc lộ nơi chốn tôn nghiêm, thanh tịnh mà nơi đây không nên có.
Dịp Tết năm nay tôi đến một miếu thờ nổi tiếng để xin quẻ như các năm. Miếu toạ lạc trên đồi, có khuôn viên rất nhỏ, bao gồm một chánh điện và các điểm đặt tượng thánh ngoài trời. Dọc theo sườn đồi, có hai cầu thang đá, một lối dành cho việc đi lên và một lối đi xuống. So với các năm trước, số lượng khách đến đây tăng gấp nhiều lần khiến tôi không khỏi bất ngờ.
Do số lượng khách quá đông, mọi người chen chúc nhau di chuyển. Tuy nhiên có rất nhiều người đã đi lên theo hướng lối thang đi xuống và ngược lại dù đã được nhắc nhở, điều này càng làm việc di chuyển càng thêm khó khăn. Thêm vài cá nhân tranh thủ "tạo lối đi riêng" bằng cách trèo lên, đu bám các bậc đá. Chưa đi đến chánh điện, tôi đã ngửi thấy mùi nhang.
Trước chánh điện, người của Ban tế tự hướng dẫn du khách chỉ nên lấy ít nhang hoặc không cần phải đốt nhang nữa, nhưng tôi thấy ai cũng chen nhau lấy. Vào trong Chánh điện, chật nít người chen nhau thắp nhang, bày lễ vật lên bàn, mùi nhang nồng nặc đến không thể thở, khói bay trắng xoá khiến mắt cay xè.
Do trần nhà chánh điện được thiết kế rất thấp nên khiến lượng khói nhang càng tích tụ lâu. Một số người vô tư mang cả giày dép vào đây dù được nhắc nhở giày dép được đặt bên ngoài.
Sau khi vào chánh điện, người dân sẽ thắp hương cho các vị thánh thần toạ lạc bên ngoài. Tại đây, mọi người chen chúc, hai ống lắc quẻ và xin keo. Một số cá nhân đứng bên ngoài nói to tranh thủ bốc mỗi người một quẻ, không cần lắc và họ lấy tay đua nhau rút quẻ cho đến khi có người cất tiếng không đồng tình. Thật sự tôi không biết nói gì ngoài sự ngao ngán. Việc xin quẻ đòi hỏi sự thành tâm, khấn vái và trong tâm phải tịnh.
>> Nguy hiểm từ sự cuồng tín lễ hội
Sau khi rút được quẻ, người xin xem số được đánh trên quẻ và đi đến khu vực nhận phiếu giải quẻ theo số tương ứng.
Ở đây tôi được chứng kiến một cảnh tượng vô cùng bát nháo: người người chen nhau vào một góc để tranh nhau lấy phiếu, tôi thầm nghĩ người của ban tế tự ngồi đây như mọi lần đâu, sao lại để cảnh tượng này xảy ra.
Sau đó tôi mới phát hiện được người của ban tế tự đã bị bao phủ bởi mọi người đến mức bất lực, các tờ phiếu bị lục tung lộn xộn cả lên. Sau cùng, người này vì quá mệt mỏi đã bức xúc yêu cầu mọi người tránh xa. Nơi tôn nghiêm, thanh tịnh nhưng lại nhiều cảnh bát nháo thật đáng buồn thay.
Người đi đến nơi tâm linh để cầu xin sự bình an, cho khởi đầu năm mới tốt lành nhưng tại đây nhiều người khơi tâm tính tranh giành.
Tôi luôn tâm niệm rằng tâm an vạn sự an, chúng ta cần phát tâm tốt trước khi cầu điều tốt cho bản thân mình. Tâm tốt sẽ dẫn đến hành vi tốt, tốt cho mình và tốt cho cộng đồng.
Xanh Huỳnh
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.