Hôm 1/7 âm lịch (bắt đầu tháng cô hồn), tôi thấy một gia đình đốt vàng mã ngay tại trung tâm quận 1, TP HCM. Họ đốt rất nhiều vàng mã, nhưng điều đáng nói là mỗi khi gió thổi thì tàn tro còn cháy bay vung vãi khắp nơi.
Điều này làm tôi liên tưởng đến những vụ cháy xảy ra trong tháng này, người ta sẽ đổ thừa tại... tháng cô hồn nên xui xẻo. Sao họ không nghĩ đây chỉ là sự trùng hợp? Hoặc nhiều gia đình cùng đốt vàng mã, tàn tro bay vung vãi như trên thì khả năng xảy ra cháy cao hơn so với các tháng còn lại?
Ai cũng biết nước ta "đốt" hàng nghìn tỷ đồng tiền vàng mã vào các dịp lễ tết, nhất là vào tháng cô hồn. Tôi nghĩ những gia đình ở thành thị nên lượt bớt hủ tục này, không những lãng phí mà còn vô cùng nguy hiểm.
Hơn nữa, tôi thấy mọi người dặn nhau kiêng cữ những điều vô lý đến lạ như: không cưới xin, không mua xe, không giao dịch, không mua nhà, đất... vào tháng này... Tôi không hiểu họ căn cứ vào đâu để dặn nhau như vậy.
>> Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.
>> Xem thêm: Đốt vàng mã Tết khói lửa mịt mù, chẳng còn linh thiêng