Cách tốt nhất để khám phá thành phố này chính là chiếc xe đạp.
Mơ một lần được đặt chân đến Amsterdam, thủ đô của đât nước cối xay gió
Tôi muốn đến đây một lần, để tới chợ hoa tulip, tới bảo tàng Rijksmuseum.
Người ta cũng bán hoa dọc đường nên du khách hoàn toàn không thiếu những lựa chọn để mua về làm quà lưu niệm.
Hãy một lần đặt chân đến “vùng đất thấp” để cảm nhận những gì đặc trưng nhất Hà Lan
Nhắc đến Amsterdam, tôi nghĩ ngay đến việc sáng được dạo quanh thành phố trên chú ngựa sắt.
Thành phố được thành lập vào thế kỷ 12 từ một làng chài nhỏ bên bờ sông Amstel.
Amsterdam trong tôi là một kỷ niệm đẹp, là nơi mà tôi đã từng muốn nắm tay người yêu cùng nhau đi đến nơi đấy.
Nơi đây có cảnh sắc thật tuyệt vời, yên ả và thanh bình đến lạ kỳ sẽ khiến ta quên đi bộn bề của cuộc sống mà tận hưởng.
Món ăn không chỉ đơn thuần là cái để mình... chống đói, mà đôi khi nó còn chứa đựng cả văn hóa của một quốc gia, một dân tộc.
Tôi có thể khám phá Hà Lan, hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng… miệt mài không thể chán
Các bạn hãy vote cho đất nước xinh đẹp này nha!
Đây là thành phố của các nền văn hóa đa dạng, của lòng hiếu khách và là “thành phố của tự do đích thực”.
Đúng là đất nước của các câu chuyện cổ tích... chẳng thể có được hình ảnh nào tôi lưu giữ được, nó chỉ còn trong ký ức.
Năm 1270, người ta xây dựng một con đê ngăn lũ ở đây và đặt tên là Amsterdam, mang ý nghĩa “con đê trên dòng Amstel”.
Một ngày trời tháng Tư lạnh giá ở Amsterdam, tôi tỉnh giấc trong vòng tay của người ấy.
Tôi mong muốn một ngày được tới đây và đạp xe dưới những hàng cây xanh, qua các kênh đào nhìn ngắm thành phố.
Amsterdam đẹp bởi những tiệm CD nhỏ bên vệ đường, rạp chiếu phim cổ kính tọa lạc ngay trên con phố trung tâm hay đơn giản chỉ là một chiếc xe đạp trên cây cầu nhỏ.
Ngoài khu phố này, Amsterdam còn cơ man những bảo tàng độc đáo như bảo tàng mèo, bảo tàng túi xách… sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu thưởng thức.
Và cứ thế, tôi mơ ước được đến tận nơi trên những tấm bưu thiếp đó. Để tận mắt thấy những điều bố thổi vào tuổi thơ của tôi.