Tôi đến Amsterdam cách đây 3 năm và ở lại đó 3 ngày. Nhưng dường như, đó là khoảng thời gian rất ngắn để tôi có thể hiểu rõ dù chỉ 1 góc của thành phố, đó là khoảng thời gian tôi muốn kéo dài vô tận để khám phá từng chi tiết của thành phố yên bình đó.
Nếu có thời gian, tôi sẽ mải miết với những cánh đồng tulip tít tắt đến tận chân trời, tôi sẽ tìm từng chi tiết khác nhau của những cối xay gió nhiều màu sắc lười biếng và chậm chạp quay, tôi sẽ ghé thăm những xưởng sản xuất guốc gỗ để hiểu ý nghĩa của mỗi nét hoa văn hay màu sắc của món quà lưu niệm rất đặc trưng Hà Lan này, và tôi sẽ đi bộ mải miết trên những con kênh, con đê biển kéo dài đến bất tận… yên bình nhưng không bao giờ buồn chán.