Khi vẫn còn quen nhau, chúng tôi thường nghĩ về những chuyến đi du lịch cùng nhau, lên những dự định cho tương lai hay những kế hoạch bôn ba và rong ruổi khắp mọi miền đất nước. Và Amsterdam đã từng là nơi mà chúng tôi đã dự định sẽ là mở đầu của mọi cuộc hành trình, nhưng để rồi mọi thứ dường như khép lại.
Chúng tôi đã từng mong ước sẽ cùng nhau dạo bước trong làn khí mát của Amsterdam về đêm, nắm tay nhau bước vào khu chợ hoa bloemenmarkt, hay cùng nhau đạp xe trên những con phố cạnh những dòng kênh trải dài. Hơn tất cả, Amsterdam sẽ là trang đầu tiên viết nên hành trình 1825 ngày yêu nhau của chúng tôi, tròn 5 năm cùng nhau đi khắp thế giới, thì sẽ về chung một nhà, và trang trí nơi mái ấm ấy với những món đồ lưu niệm từ những nơi chúng tôi sẽ đi qua. Để rồi giờ đây, cả hai chúng tôi đều bước sang một trang giấy mới, mà ở đó Amsterdam mãi mãi là sự nuối tiếc của hai người đã từng có những xúc cảm mãnh liệt và điên cuồng của tuổi trẻ.