Mình thì chưa đến đây bao giờ, nhưng Hà Lan là ước mơ từ nhỏ của mình, sẽ một lần đặt chân đến đây, vì một lý do vô cùng đơn giản: mình rất thích hoa Tulip
Ý nghĩa hoa Tulip, đại diện cho sự nổi tiếng, giàu có và tình yêu hoàn hảo. Có lẽ vì nó nở vào mùa xuân, khi bóng tối của những ngày đông đã bị xóa nhòa, Tulip trở thành biểu tượng cho cuộc sống vĩnh hằng.
Riêng đối với mình, mình thích vì mình cảm giác có sự đơn giản mộc mạc, một và chỉ một mà thôi.
Nhưng sao này lớn lên mình vẫn thích đất nước này vì sự quá thiên nhiên, cảm giác bình yên đến khó tả từ cối quạt gió, từ những dòng nước trong xanh, nước cứ chảy, quạt cứ quay không hề hối hả như cuộc sống tất bận hiện nay ở nơi thành phố mình đang sống.
Ước mơ của mình là được đến đây dù chỉ 1 lần, đi cùng với người bạn đời và cô công chúa nhỏ đáng yêu, để mọi người cùng cảm nhận, cùng hưởng thụ một không gian thanh bình đến lạ thường và cùng có nhau trong cuộc đời này.
Tôi yêu sự bình yên..., tôi yêu Hà Lan ^^