V-League đang trôi về giai đoạn cuối mùa giải với bốn vòng đấu quyết định của các đội đua vô địch và hai vòng đấu quyết định với các đội đua trụ hạng. Tuy nhiên đến lúc này CLB TP HCM đã gần như hết cơ hội vô địch với 10 điểm kém hơn đội đầu bảng Viettel trong khi giải đấu chỉ còn bốn vòng. Thậm chí, đến một vị trí trong top 3 cũng ngày càng xa tầm tay đối với TP HCM.
1. Từ sự kỳ vọng lớn
Đầu mùa giải, CLB TP HCM khởi đầu khá tốt. Trong bảy vòng đấu đầu tiên, CLB TP HCM giành được 14 điểm và tạm đứng đầu BXH V-League 2020. Cùng với việc CLB Hà Nội suy giảm sức mạnh đáng kể khi hàng loạt trụ cột bị chấn thương dài hạn và buộc phải dùng nhiều cầu thủ trẻ (có thời điểm CLB này chỉ có thể đăng ký 15 cầu thủ) CLB TP HCM được hy vọng rất lớn có thể xóa đi sự nhàm chán cho giải đấu quốc nội.
Về lực lượng, CLB TP HCM đem về tổng cộng 14 tân binh đầu mùa giải. Trong đó, có những cầu thủ nội danh tiếng như Huy Toàn, Công Phượng, Bùi Tiến Dũng cùng với bốn ngoại binh là Pape Diakite, Seo Yong duk, Alex Lima và Balde. Giữa mùa giải, đội bóng này còn tậu thêm một cặp tiền đạo là tuyển thủ Costa Rica giá hàng triệu đôla. Giới chuyên môn và NHM đều nhận định CLB TP HCM đang có thiên thời, địa lợi, nhân hòa để làm nên lịch sử.
2. Đến sự thất vọng tràn trề
Tuy nhiên, kể từ đấy, đội bóng này đã sa sút không phanh. Kể từ vòng bảy, CLB TP HCM chỉ giành được 7 điểm (với hai trận thắng, một trận hòa và phải nhận tới bảy trận thua). Từ một ứng viên vô địch V-League, họ đã rơi xuống vị trí thứ sáu với 10 điểm kém hơn đội đầu bảng Viettel, thậm chí, khoảng cách với đội đứng thứ ba là Sài Gòn cũng là 7 điểm. Trong khi đó, CLB Hà Nội, một đội bóng từng gặp khủng hoảng trầm trọng về lực lượng và phải nhận ba trận thua sau bảy vòng đấu, lại bứt tốc mạnh mẽ với chuỗi chín trận bất bại liên tiếp và xếp ở vị trí thứ hai trên BXH, qua đó tràn trề cơ hội vô địch. Trong thời điểm đấy, đội bóng thủ đô còn giành một cúp Quốc gia.
3. Sự khác biệt giữa CLB TP HCM và CLB Hà Nội:
Về lực lượng, mặc dù đem về sân Thống Nhất rất nhiều cầu thủ nổi tiếng, nhưng hiệu quả mà họ lại vô cùng thấp. Ngoài Công Phượng, Seo Yong Duk và Diakite, những cầu thủ còn lại đều thi đấu kém hiệu quả. Thậm chí, cặp đôi triệu đô người Costa Rica vẫn chưa thể hiện được quá nhiều và tỏ ra vô hại với các đối thủ. Chưa kể, mùa giải năm nay còn cho thấy sự xuống phong độ của những trụ cột như Văn Thuận, Công Thành hay Hữu Tuấn. Khi mà Công Phượng phải nghỉ thi đấu, người ta mới nhận ra những cầu thủ dự bị không thể tạo ra sự thay thế xứng đáng cho đội bóng.
Trong khi đó, nhìn qua CLB Hà Nội, dù có một hàng thủ chắp vá với những cầu thủ rất trẻ và non kinh nghiệm, nhưng lúc này, những Việt Anh hay Văn Xuân đã tiến bộ vượt bậc, giúp Hà Nội có một hàng thủ tốt thứ hai ở V-League 2020 với chỉ 13 bàn thua phải nhận (kém Sài Gòn hai bàn). Những cầu thủ dự bị như Thái Quý luôn tạo ra khác biệt lớn khi được tung vào sân, điều đó trái ngược hoàn toàn với CLB TP HCM khi những Quang Nam, Viết Phú hay Công Hiển không đủ sức tạo ra khác biệt.
>> Vì sao Hà Nội FC luôn khác biệt ở V-League?
Về lối chơi, cho tới nay, vẫn chưa thể hình dung được phong cách chơi của CLB TP HCM là gì kể từ đầu mùa giải. Ở đội bóng này, người ta thấy một lối đá có phần tự phát, dễ bị bắt bài và chỉ có thể ghi bàn nhờ sự tỏa sáng cá nhân. Những trận thua của TP HCM trước các đối thủ đều có chung một kịch bản: bế tắc trong khâu tấn công. Hàng thủ đã không còn chắc chắn như trước với sự sa sút của Hữu Tuấn và Công Thành, trong khi Phi Sơn, Xuân Nam đầu mùa giải có những trận đấu tốt nhưng lại tỏ ra không hiệu quả ở giai đoạn sau khi bị đối thủ bắt thóp.
Với CLB Hà Nội, dù thiếu vắng nhiều cầu thủ trụ cột nhưng lối chơi của đội bóng này vẫn rất rõ ràng và đầy bản sắc. Thậm chí, một tân binh mới lên hạng như Hà Tĩnh vẫn có một lối đá có nhiều mảng miếng hơn TP HCM rất nhiều.
Về thái độ, tinh thần thi đấu, nếu như tại mùa giải năm ngoái, tinh thần thi đấu của các cầu thủ TP HCM là rất máu lửa và không bỏ cuộc. Có nhiều trận đấu, CLB này bị dẫn trước nhưng sau cùng đội vẫn giành chiến thắng. Tuy vậy, tại mùa giải năm nay CLB TP HCM đã không còn giữ được tinh thần ấy. Không rõ có một sức ép nào của BLĐ mà các cầu thủ cũng như BHL luôn có tâm trạng khá căng cứng như mang chì vào chân và thường xuyên không giữ được cái đầu lạnh. Có nhiều trận đấu, đội bóng này luôn ăn thua đủ với trọng tài dù quyết định đúng hay sai, thậm chí CLB còn bị nghi ngờ về thái độ thi đấu sau trận thua đầy bất ngờ trước HAGL.
Về thượng tầng CLB, đầu mùa, đội bóng nay luôn bị dán mác là "vô địch trên khâu chuyển nhượng". Nhưng ngoài việc chi nhiều tiền mua cầu thủ, luôn có rất nhiều tin đồn về chuyển nhượng như Lee Nguyễn, Đặng Văn Lâm tuy nhiên vẫn chưa có tin chính thức. Thay vì làm công tác chuyên môn cho đội bóng, CLB TP HCM lại có xu hướng làm hình ảnh nhiều hơn và thường xuyên gây ra nhiều tranh cãi cho NHM cả nước.
Với tư duy "ăn xổi ở thì", có thể thấy, CLB TP HCM vẫn thua toàn diện trước CLB Hà Nội. Điều đó đã thể hiện qua bốn trận toàn thua của họ trước các nhà đương kim vô địch trong mùa giải này. Tuy nhiên, dù tồn tại nhiều vấn đề như vậy, CLB TP HCM vẫn sẽ có thời gian để thay đổi vì dẫu sao, họ cũng chỉ là một đội bóng mới lên hạng được vài năm. Hy vọng, những người đứng đầu CLB sẽ nghiêm túc nhìn nhận lại thực trạng của đội bóng để kịp thời điều chỉnh và có những bước đi đúng hướng, nối dài tham vọng trở thành một thế lực mới của bóng đá Việt Nam.
>> Ý kiến không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây