Thấy nhà hàng xóm có nhiều Việt kiều về chơi, Trình đột nhập lấy trộm 18.000 đô la Canada.
Caroline Guiela Nguyen, mang trong mình dòng máu Việt và Pháp, mượn sân khấu để kể những câu chuyện đời giản dị mà có sức mạnh lay động lòng người.
Lam và đồng phạm thuê Việt kiều mang xe Rolls Royce, Bentley, Lexus, Porsche... về Sài Gòn bán cho chủ salon ôtô thu lợi hàng chục tỷ.
Ông Sơn sang Hong Kong từ năm 1981-1982 để mưu sinh và sống trên một cây cầu bộ hành bỏ hoang ở xứ này.
Năm 2017, khi ở Mỹ, tôi được nghe về một số sinh viên bỏ học, kiếm sống bằng sữa công thức.
Việt Nam nên tổ chức các kỳ thi với tính độc lập cao, cân nhắc sự cần thiết của thi tốt nghiệp trung học và đại học.
Các thanh thiếu niên người Việt ở nước ngoài sẽ tham dự các hoạt động giao lưu ở 11 tỉnh thành, từ ngày 12/7 đến 25/7.
Lưu So Qui và đồng phạm bị cáo buộc mua bán hơn 3kg heroin cùng tiền chất sản xuất ma túy để chuyển sang Australia.
Đánh con vì bé hay làm mất đồ ở lớp, bà mẹ Việt bị cảnh sát Đức 'hỏi thăm' và sau đó mất luôn quyền nuôi con.
Người Việt ở một số nước bày tỏ lo ngại về việc người dân tham gia trấn áp tội phạm trộm cướp ở TP HCM.
Hơn 20 năm về Việt Nam lập nghiệp ngành IT, gia tài của anh Vũ Lâm là công ty 900 nhân viên và vài dự án khởi nghiệp triệu USD.
Chị Tuyết chỉ biết chức vụ của chồng sau khi kết hôn và sang quê chồng định cư cùng anh.
Hội người Việt ở Đức tổ chức triển lãm ảnh, giao lưu văn nghệ và thời trang để chào mừng xuân Mậu Tuất.
Ở bên Mỹ, tôi không dám mua một cái áo 20 đôla, về nước cho người thân 2 triệu đồng, họ còn chê không muốn lấy.
Sống ở Scotland, chị Kim Anh phải mua cành đào nhựa, quất nhựa mang từ Việt Nam sang, bánh chưng bọc thêm giấy bạc.
Nhiều hoạt động được các hội đoàn người Việt trên khắp nước Đức tổ chức để chào mừng Tết Mậu Tuất.
Nhà bà Xuân Trần ở thành phố Westminster bị trộm lẻn vào bê cây đào trị giá ước tính 300 đô ngay trước Tết.
Việt kiều về nước phải tặng quà, tiền nếu không bị nói là keo kiệt.
Nếu mà xuống sân bay không có ai đón thì bẽ bàng lắm, những cánh tay giơ lên mà thiếu ai đó thì bị giận.
Chật vật kiếm sống bên Nga nhưng mỗi lần về làng ai ai cũng tưởng chúng tôi giàu có lắm và Tết thì phải biếu quà không thiếu ai.