Ba LanMột tuần qua, Thùy Anh mới ngủ bốn lần, mỗi lần ba tiếng xen giữa những ca làm việc 45 tiếng vì không muốn để đồng bào mình bơ vơ nơi cửa khẩu.
Ở lại Đài Loan ăn Tết năm ngoái, Khải Văn năm nay muốn về đoàn tụ cùng gia đình khi quy định dịch tễ được nới lỏng, nhưng lo ngại giá vé máy bay quá cao.
Đón Giáng sinh thứ hai giữa Covid-19, nhiều người Việt ở nước ngoài cảm nhận được không khí bình thường hơn, dù phần nào còn lo ngại về Omicron.
Hàng triệu người Việt ở nước ngoài gửi về hàng tỷ USD kiều hối, trong đó một nửa đến từ Mỹ.
Ở nước ngoài, người bản xứ rất ngại đi vào khu vực đông Việt kiều sinh sống vì ngại va chạm giao thông.
Bộ Công an cho biết đã tiếp nhận hơn 25.000 người Việt vi phạm pháp luật ở nước ngoài bị trục xuất kể từ năm 2018 đến nay.
Quy định người nước ngoài chỉ được sở hữu 30% lượng căn hộ trong một dự án và không quá 250 căn nhà trên một phường, theo Phó giám đốc Công ty Đất Lành, Nguyễn Văn Đực là xa rời thực tế và không phù hợp.
Luật Nhà ở năm 2014 đã có hiệu lực và mở rộng điều kiện cho người Việt ở hải ngoại, người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam, nhưng theo các chuyên gia uy tín trong lĩnh vực bất động sản, vẫn còn nhiều chướng ngại vật phía trước.
Để có thảm rêu mượt mà, hoa nở phủ trắng lối đi, mỗi ngày anh Sang (Canada) phải lăn lê, bò toài, thậm chí đeo cả kính để soi và nhổ từng cọng cỏ.
Năm mới là khoảng thời gian sum họp cùng gia đình nhưng với nhiều người Việt xa quê, đây cũng là khi công việc bận rộn nhất.
Nhiều hoạt động được các hội đoàn người Việt trên khắp nước Đức tổ chức để chào mừng Tết Mậu Tuất.
Hội người Việt ở Đức tổ chức triển lãm ảnh, giao lưu văn nghệ và thời trang để chào mừng xuân Mậu Tuất.
Năm 2017, khi ở Mỹ, tôi được nghe về một số sinh viên bỏ học, kiếm sống bằng sữa công thức.
Ông Sơn sang Hong Kong từ năm 1981-1982 để mưu sinh và sống trên một cây cầu bộ hành bỏ hoang ở xứ này.
Caroline Guiela Nguyen, mang trong mình dòng máu Việt và Pháp, mượn sân khấu để kể những câu chuyện đời giản dị mà có sức mạnh lay động lòng người.
Hồi mới sang Czech, một lần để con trai đi tiểu ở bụi cây ven đường, chị Chung thấy mình bị nhìn như kẻ ngoài hành tinh.
'Một số thói quen của người Việt là bình thường, nhưng ra nước ngoài lại là phạm pháp, ví dụ câu cá, bắt chim', theo dịch giả Quốc Vương.
Người Việt từ nhiều quốc gia trên thế giới thăm hỏi, trao tặng nhiều phần quà và tiền mặt cho quân và dân tại quần đảo Trường Sa.
Giàn mướp lúc lỉu, súng nở trên ao, nhà gạch đỏ... nơi ở của gia đình chị Hoàng Vy ở xứ người mà ngỡ như Việt Nam.
Bị đối xử bất công và nhận lương thấp, nhiều thực tập sinh Việt ở Nhật Bản bỏ trốn ra ngoài làm việc bất hợp pháp.