Tôi sống ở Mỹ nơi mà tác giả bài viết 'Người Việt ở nước ngoài chấp hành giao thông tốt hơn' đang sống (tôi căn cứ theo mô tả của bạn về luật giao thông). Tôi không phản đối lập luận của bạn vì sự thật đúng là như vậy. Tôi chỉ chưa hiểu động cơ so sánh của bạn là gì. Mục đích của việc so sánh này là gì. Bạn thừa biết nguyên nhân và lý giải được vì sao hành vi tham gia giao thông của người Việt lại khác nhau ở Việt Nam và Mỹ nhưng bạn chưa đề cập đến mà chỉ mô tả vấn đề.
Tôi có một góp ý nhỏ để bạn có một cái nhìn toàn diện hơn về vấn đề này. Người Việt sống ở các quốc gia khác vẫn chưa hoàn toàn tuân thủ luật giao thông. Chỉ là họ chấp hành tốt hơn so với Việt Nam mà thôi. Có ba nguyên nhân như sau:
Thứ nhất, trong khu đỗ xe, đặc biệt là khu chợ người Việt, họ đậu xe cán vạch khiến người khác không đỗ xe được. Họ giành giật chỗ đỗ kém văn minh, không có văn hóa xếp hàng và không bật xi-nhan khi xếp hàng, nhất là ở Costco, Mỹ.
Thứ hai, ở khu người Việt, họ chạy xe không tuân thủ tốc độ tối đa. Khi chuyển làn thì vô tội vạ không không bật xi-nhan. Đặc biệt, từ đường nhỏ chạy ra đường lớn, họ chạy rất ẩu.
Thứ ba, một số người Việt lớn tuổi chạy xe rất ẩu với lý do già cả và quan sát kém, điều này tăng cao khả năng va chạm với các xe khác. Vì vậy, cộng đồng ở đây nếu bắt gặp người già lại lái xe cũ kỹ (bảo hiểm 15/30), họ sẽ quan niệm "tránh voi chẳng xấu mặt nào" dù trong lòng rất không vui, nhưng nếu va chạm họ sẽ bị thiệt hại.
Chẳng trách người bản địa họ rất sợ vào khu người Việt về mặt giao thông.
Độc giả Vince Huynh