Bạn có bao giờ nghĩ đến việc vừa đặt chân về đến quê thì bị đưa đi cách ly?
Tôi mua vé may bay cho cả gia đình 4 người (2 vợ chồng và hai con 10 tuổi với 7 tuổi) từ Sài Gòn về Thanh Hóa ăn tết.
Tết là dịp để về quê đoàn tụ, nhưng cứ nơm nớp nhỡ lây bệnh cho bố mẹ và hàng xóm ở chung cư thì thật là mất vui.
Dòng chat hiện lên: "Chắc không về nhà được rồi" - bạn tôi nhắn sau khi Bệnh viện Đa khoa Gia Lai bị phong tỏa sáng nay.
Trong khi bạn bè, đồng nghiệp tìm cách tháo chạy khỏi thành phố để kịp về quê ăn Tết, tôi âm thầm hủy toàn bộ vé để ở lại.
Hà NộiNghe thông báo từ nhà trường từ 1/2 nghỉ học, chị Hà và chồng nảy sinh mâu thuẫn. Anh không muốn cho con về quê còn chị thì ngược lại.
Quê chồng tôi nằm trong vùng gần tâm dịch bệnh nhưng chồng vẫn bắt cả nhà về thay vì sang ngoại ăn Tết.
TP HCMGần 200 lao động nghèo các tỉnh từ Phú Yên đến Quảng Bình được đi xe miễn phí về quê ăn Tết cùng những phần quà là bánh mứt và quần áo ấm.
Trung Quốc bắt đầu kỳ xuân vận năm nay với lượng người đi lại giảm mạnh do chính quyền tăng cường các biện pháp ngăn ngừa Covid-19.
Tôi phải gửi 10 triệu đồng để anh chị tôi, đang làm công nhân, có thể về quê ăn Tết.
Tha hương làm việc, phải biết đánh đổi thì mới gặt hái được những thành tựu lớn.
Năm nào cũng về quê, chẳng lẽ các bạn không có dự tính lập nghiệp lâu dài ở Bình Dương, Đồng Nai?
Tôi ở Sài Gòn, chồng ở tỉnh cách thành phố 400 km, chúng tôi ăn Tết ở quê vợ lẫn chồng.
Thay vì giành từng chiếc vé với giá "cắt cổ", chen lấn mua từng hộp quà, đánh vật trên những chuyến xe nhồi nhét, tôi chọn đón tết xa quê.
Trước đây, mỗi lần về quê ăn Tết, tôi lại đắn đo chuyện 'phải tốn tiền tàu xe', cho đến khi chợt nhận ra cha mẹ ngày một xa dần.
Dù công việc và lương của hai vợ chồng đều khá, nhưng vài năm sau khi cưới chúng tôi vẫn chưa tiết kiệm được gì nhiều.
'Chi phí đi lại, mua sắm, quà biếu cho một cái Tết ngót nghét cả trăm triệu khiến vợ chồng tôi hai năm mới dám về quê một lần'.
Vợ chồng tôi sống ở Sài Gòn, có hai con, 10 tuổi và 15 tuổi, năm nào cũng về quê ở Nam Định vào dịp Tết.
Hai vợ chồng làm lụng cả năm dành dụm được mấy chục triệu chỉ để tiêu trong mấy ngày tết, liệu có đáng?
Tôi dự định sẽ tổ chức nấu bánh chưng đón Tết cho những hàng xóm ở trọ không về quê.