Vợ chồng tôi kết hôn được hơn 9 năm, có hai con. Quê của chúng tôi thuộc hai tỉnh, cách nhau gần 200 km. Những năm trước, khi có lịch nghỉ Tết, vợ chồng con cái sẽ về nhà nội, khoảng mùng 3 mới sang nhà ngoại. Năm nay, dịch bệnh hoành hành, nhà chồng tôi nằm trong vùng gần tâm dịch, có khả năng cao bị cách ly, còn hiện tại nhà ngoại xa khu vực tâm dịch hơn. Tôi bàn với chồng năm nay về ngoại Tết, khi nào tình hình dịch bệnh được khống chế sẽ về thăm ông bà nội. Vừa nghe thấy vậy, chồng tôi không đồng ý, cho rằng nhà nội không bị cách ly, vẫn về bình thường, Tết mà không về nội thì không được.
Cũng xin chia sẻ thêm là chồng tôi khá nghiêm khắc, gia trưởng, nhất là vấn đề nhà nội - nhà ngoại. Bởi vậy, tôi đã phải cân nhắc rất kỹ trước khi mở lời với chồng. Thấy thái độ của chồng như vậy, tôi khá buồn. Mặc dù rất mong được về nhà mẹ đẻ đón giao thừa một năm nhưng nếp nhà chồng đã vậy, tôi cũng chấp nhận để gia đình yên ấm. Giờ về nội, tôi thực sự lo lắng, mà không về thì không ổn với chồng. Tôi phải làm sao đây? Có ai rơi vào tình huống khó xử như tôi không?
Liên
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.