Tết đến là lúc những người con xa quê tạm gác mọi bộn bề lo toan để về sum họp với gia đình.
Chật vật kiếm sống bên Nga nhưng mỗi lần về làng ai ai cũng tưởng chúng tôi giàu có lắm và Tết thì phải biếu quà không thiếu ai.
Chiều 25 tháng Chạp, người dân ùn ùn ra Bến xe Miền Đông đón ôtô khách về quê khiến khu vực này rối loạn.
Lãnh đạo công ty chuyên may mặc người Hàn Quốc bỏ về nước khiến gần 2.000 công nhân ở Đồng Nai không có tiền về quê ăn Tết.
Chị Lung, anh Phượng đã 4-5 năm ăn Tết xa quê vì đồng lương còm cõi, gánh nặng cơm áo gạo tiền.
Phim Tết 2018 do người đẹp và Jun Phạm đóng chính có thông điệp và chất hài ổn nhưng vài tình huống rời rạc.
Nhiều lao động Trung Quốc chấp nhận không về quê ăn Tết để giữ việc, kiếm thêm thu nhập hay tránh cảnh chen lấn tàu xe.
Nhọc nhằn, thậm chí là ác mộng với những người phải 'hành quân' về quê ăn Tết bằng cách đi xe khách.
Nam Em, Sam, Thanh Vy... mang vẻ trẻ trung, mặn mà, Thanh Thúy diện trang phục nóng bỏng còn Ngô Thanh Vân hóa nhân vật cá tính.
Sau khi chạy 27 tiếng về quê đón năm mới cùng mẹ, người đàn ông Trung Quốc 42 tuổi thề sẽ không bao giờ lặp lại việc này.
Trong túi xách của cô có nhiều tiền mặt, thứ mà người Trung Quốc vẫn dùng để tặng nhau trong dịp Tết.
Theo CNN, nhiều lao động nhập cư không đủ tiền đi máy bay hoặc tàu đã lái xe máy nhiều ngày về quê nhà ăn Tết với gia đình.
Bạn trai ném hành lý, đuổi người yêu khỏi ôtô giữa cao tốc thành phố Hàng Châu lúc đang cùng nhau về quê ăn Tết.
Sau 13 năm trốn truy nã, Hưng về Bình Dương ăn Tết cùng gia đình thì bị cảnh sát bắt giữ.
1.000 người lao động ở miền Nam sẽ được chở trên 4 chuyên cơ do Sabeco thuê để về quê ăn Tết.
Hàng nghìn người đổ về các nhà ga khắp Trung Quốc trong ngày đầu tiên của đợt cao điểm về quê ăn Tết.
Tại sao lại đưa vợ con cùng với chiếc xe máy chạy lăng xăng khắp nơi trong dịp Tết, hoặc phải về quê ăn Tết?
Những ngày giáp Tết, ga quốc tế Tân Sơn Nhất đông nghẹt người đón Việt kiều về nước, nhiều người vật vạ ở hành lang, trẻ em ngủ thiếp đi.
Bé gái 8 tuổi nép sau lưng bố khi chiếc Suzuki rời khỏi trạm dừng chân trên hành trình dài 15 tiếng từ Quảng Đông về Quảng Tây (Trung Quốc).
Ở Nhật 4 năm, chị Diệp chưa một lần về nhà dịp Tết vì sợ cảnh gặp họ hàng đông đúc với những câu hỏi "khiến mình câm nín".