Tài xế xe biển xanh ngang nhiên đánh lái quay đầu giữa cầu khiến nhiều ôtô phanh dúi dụi để tránh va chạm.
Người phụ nữ dừng ôtô giữa đường rồi xuống xe mua hàng, khi một ôtô khác nhấn còi thì mới lên xe lái tránh đi.
Không ai muốn gặp và bị phạt bởi cảnh sát giao thông trên suốt con đường mình đi.
Ai cũng cần phải nâng cao ý thức lái xe, đừng nói vì người nghèo lấy cái xe máy làm kế sinh nhai mà dễ dàng bỏ qua vi phạm.
Lạng lách, phóng nhanh, vượt ẩu, tạt đầu, lấn làn... đó là cách mà nhiều tài xế ôtô Việt lái xe trên đường.
Phải quy định ôtô chỉ được nối đuôi đi đúng làn, nhường làn bên phải cho xe máy, nếu không đường càng mở rộng, xe càng dàn trải, lộn xộn.
Chuyên gia cho rằng, đa phần những người lao vào ẩu đả sau va chạm thường quản lý cảm xúc kém hoặc sống trong môi trường quen với bạo lực.
Chúng ta có làm đường đẹp và rộng đến mấy mà người dân không học được văn hoá giao thông thì sẽ mãi không bao giờ thoát tắc được.
Sau khi “hứng” đòn người đi xe máy, ngay lập tức tài xế xe tải đánh lái nhanh qua trái để trả thù.
Đa số những người đang ngồi ôtô đều từng đi xe máy, thật ra họ hiểu rất rõ vấn đề cuối cùng vẫn là ý thức dù đi xe gì.
Chen lấn, dừng sai làn hay chạy lề rề khi tới hoặc thoát khỏi ngã tư là những kiểu lái xe gây khó chịu cho người khác.
Người đi đường hóa thành "dê trắng - dê đen", ai cũng nghĩ mình còn vài giây đèn xanh nên cố chen lên để rồi chôn chân.
Hải PhòngTài xế dừng xe, vẫy tay ra dấu các phương tiện khác dừng lại để cụ bà sang đường an toàn, hôm 20/9.
Ôtô chiếm hết đường, xe máy đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, dắt chó chạy theo xe, chở tôn, vác sắt... là những thứ tôi phải đối mặt mỗi ngày.
Xe đi trước đấu đèn hậu chói mắt, tài xế xe sau liền cầm bình sơn xuống xịt vào toàn bộ phần đèn đấu đuôi.
'Học thuộc, làm đúng, thi đậu và được cấp giấy phép nhưng tài xế khi ngồi sau vô lăng chạy ra đường có áp dụng không hay vẫn chạy ẩu'.
Trời đổ mưa, đường nhỏ khiến dòng xe cộ chỉ có thể nhích từng mét nhưng các tài xế vẫn kiên nhẫn xếp hàng, không ai vượt lên.
'Đèn đỏ còn 20 giây là bắt đầu thấy lũ lượt từng top một vượt, tôi không hiểu họ vội vàng gì'.
Trong số những người kéo nhau lấn làn, leo vỉa hè để thoát tắc đường kia, phần lớn là chạy theo đám đông hoặc vì không muốn bị nghe chửi.
Nhiều người dân không mua ôtô, không phải vì họ không đủ tiền, mà bởi họ không thích những bất tiện của nó.