Tôi muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này, 3 mẹ con đùm bọc nhau sống, có cháo ăn cháo, có rau ăn rau, vậy mà sao khó quá.
Chồng lớn hơn tôi 11 tuổi, anh làm kinh doanh tự do còn tôi làm văn phòng.
Em 28 tuổi, là nhân viên văn phòng ở Hà Nội, ngoại hình sáng, có nền tảng giáo dục tốt.
Tôi là nữ, 37 tuổi, sống ở TP HCM, là con một. Sau nhiều đau khổ vì chồng, giờ tôi lại có nhiều suy nghĩ hỗn độn và những rào cản hỗn độn.
Tôi quen em mới một tháng, hẹn hò 4 lần, chat khá thường xuyên, phần lớn là do tôi chủ động.
Tôi 29 tuổi, cao 1m74, nặng 70kg, được nhận xét là khá đẹp trai. Tôi đang làm kiến trúc xây dựng và nội thất ở Bình Dương.
Tôi quen và yêu anh qua ứng dụng hẹn hò được hơn 3 tháng, cả hai đều làm việc tại Hà Nội.
Vốn dĩ, con người ta gặp nhau nhờ duyên, yêu nhau bởi chữ nợ và chia ly là do phận.
Bố mẹ tôi ở tỉnh lẻ, gia đình không dư giả gì. Nhà có 3 chị em, tôi là chị cả và một em gái kế tôi đã có gia đình, em trai út chuẩn bị thi đại học.
Tôi 33 tuổi, làm kế toán trưởng tại một công ty thực phẩm, ly hôn 4 năm, đang nuôi con trai 8 tuổi (về mặt pháp luật con ở với bố).
Tôi là công nhân may, đi xuất khẩu lao động ở Nga. Tôi sang Nga hồi tháng 6 năm 2018 và đến nay vì dịch bệnh nên phải ở lại, chưa có điều kiện về nước.
Anh không đẹp trai, cao to nhưng có bờ vai rộng, trái tim ấm áp để em có thể dựa vào mỗi khi mỏi mệt.
Em sinh năm 1992, chỉ lo học, giờ quay qua thấy đã lớn tuổi.
Em sống nội tâm, buồn vui đều giữ trong lòng nhưng thích chia sẻ những điều hay bên lề cuộc sống.
Mình thuộc thế hệ 8x đời đầu, được sinh ra và lớn lên ở một làng quê Bắc Bộ, chưa từng kết hôn, hiện là kỹ sư ở Hà Nội.
Đọc bài: "Tại sao cô giáo nói cháu tôi tự kỷ", tôi lại thêm băn khoăn về trường hợp con mình.
Tôi 34 tuổi, được đánh giá là một người phụ nữ cá tính, năng động, xinh đẹp, chỉ hơi nhỏ con.
Em, cô gái 31 tuổi, hiền lành, vui tươi và sống tích cực mỗi ngày.
Tôi gặp và quen anh từ tháng 9 năm 2015. Anh có một đời vợ, con trai 17 tuổi đang sống với mẹ.
Vợ chồng tôi sống ở Sài Gòn, có hai con, 10 tuổi và 15 tuổi, năm nào cũng về quê ở Nam Định vào dịp Tết.