Vợ chồng tôi đều từ quê lên thành phố lập nghiệp, thu nhập tương đương nhau và có 2 con. Do môi trường công ty tôi làm việc nam nhiều hơn nữ nên chồng luôn ghen tuông. Tôi đi ăn liên hoan với công ty anh cũng gọi điện mấy lần; trưa tôi nghỉ một tiếng, nhiều lúc đang ăn cơm không cầm điện thoại, anh nhắn tin chưa trả lời là cũng nói kiểu như tôi đang làm chuyện gì xấu. Hoặc giả như nhiều lúc ở công ty có việc, ai đó nhắn tin không hết nội dung (do đã trao đổi trực tiếp hoặc việc ở công ty mọi người đều biết đang nói vấn đề gì) anh đọc được lại nghi ngờ, ghen tuông. Tôi lại phải đi giải thích, lắp ghép tin nhắn của từng người để chồng hiểu vấn đề. Nhiều lúc nghỉ trưa có một tiếng, muốn được nằm nghỉ chút cho khỏe để chiều làm việc mà lại phải đi giải thích mấy chuyện này tôi thấy rất bực bội; nói thì anh không tin ngay.
Ngoài chuyện đó, chồng tôi rất yêu thương con, biết làm việc nhà, thương vợ. Năm nay cũng vì ảnh hưởng dịch bệnh nên thu nhập của anh không tốt lắm. Mọi người chỉ giùm tôi phải là sao khi chồng hay ghen như thế. Tôi không muốn vợ chồng phải nói dối hay giấu nhau chuyện gì nhưng chồng cứ kiểm soát quá mức như vậy tôi khó chịu vô cùng. Cố gắng đi làm kiếm tiền nuôi con rồi lại còn phải lo giải thích mấy chuyện này tôi thấy mệt mỏi lắm.
Kim
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.