Căn bệnh bại liệt hồi còn nhỏ để lại di chứng làm một chân của mình bị yếu, nên sẽ nhanh bị mỏi nếu phải đi bộ dài, còn cuộc sống và công việc hàng ngày vẫn giống như một người khỏe mạnh.
Mặc dù học và làm công việc về kỹ thuật nhưng tính cách khá trẻ trung và không cứng nhắc, là người trung thực, giản dị và cởi mở. Mình chủ động và tự tin trong công việc nhưng trong chuyện tình cảm thì hơi rụt rè, có lẽ là có chút mặc cảm.
Mình thích đi đây đi đó, thích được trải nghiệm, đến những vùng đất mới. Mỗi chuyến đi như một lần được sạc lại năng lượng, thấy mình có thêm sức sống và động lực.
Mình có nhiều sở thích cá nhân nên dù độc thân nhưng cuộc sống không buồn chán. Mùa hè mình thường đi bơi, còn mùa đông thì thích cuộn trong chăn đọc truyện hoặc lướt web và nghe nhạc. Mình thích không khí quây quần bên gia đình, chơi với các cháu nhỏ, trò chuyện với người già hay không khí khi chuẩn bị cho bữa cơm gia đình. Bởi vậy mình rất thích Tết cho dù Tết đến là lại thêm một tuổi.
Với mình, hạnh phúc xuất phát từ bên trong, khi tâm thanh thản, khi thấy biết ơn cuộc sống và hài lòng với những gì đang có.
Với chặng đường phía trước, mình mong tìm được một người bạn đồng hành cùng tôn trọng lẫn nhau, có thể cùng chuyện trò, cảm thông, chia sẻ niềm vui và khó khăn trong cuộc sống. Bạn nhiều tuổi hơn hay ít tuổi hơn mình cũng được, chỉ cần bạn là người lương thiện, tử tế. Còn mình, chắc chắn sẽ là người đồng hành đáng tin cậy, biết lắng nghe và thấu hiểu người bên cạnh.
Cảm ơn mọi người đã quan tâm.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Quỳnh
- Tuổi: 39 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ