Chưa giàu có, thành đạt (chưa có nhà, xe) nhưng anh sẽ lo cho gia đình được cuộc sống đủ đầy. Chỉ mong em là hậu phương vững chắc để có thể an tâm làm việc. Không hay đọc sách lịch sử, văn học hay thiên văn, anh chỉ chú ý vào chuyên môn của mình, nhưng chỉ cần em hỏi, anh có thể trả lời rất nhanh với phần mềm tìm kiếm biết tuốt (cười).
Bố mẹ mất sớm, từ khi anh còn nhỏ, anh ở trại trẻ mồ côi suốt tuổi thơ của mình. Sống trong môi trường cơ cực, thiếu thốn tình cảm nên anh luôn khát khao một gia đình nhỏ - nơi mình có thể dành hết tâm huyết để xây dựng tổ ấm của mình, nuôi dạy những đứa con sống một cuộc đời hạnh phúc. Nhưng không may, cuộc hôn nhân đầu tiên đã trả lại cho anh những nỗi buồn. Hiện giờ anh nuôi con trai 5 tuổi. Anh rất yêu và quan tâm đến trẻ, hiểu được một đứa trẻ cần gì và anh biết cách chăm sóc nuôi dạy sao cho tốt.
Anh tin rằng ngoài kia vẫn còn một người con gái đủ dịu dàng, biết cảm thông đến với anh để cùng nhau xây dựng lại mái ấm. Mong em là cô gái khỏe mạnh để có thể cùng anh chơi các môn thể thao như bơi, đạp xe vào cuối tuần. Em sẽ là một người vợ hiền, cư xử dịu dàng với chồng, con. Anh sợ những lời quát mắng từ em với anh hoặc với con, hay những ngôn từ bạo lực tinh thần. Nghĩa là em có kỹ năng quản lý cảm xúc tốt, biết cách giao tiếp, xoa dịu những tranh cãi thay vì để nó leo thang.
Ngoài nấu ăn ngon, anh còn làm việc nhà thành thạo, không ngại chăm con, chiều vợ khi có thời gian. Anh có những hiểu biết nhất định về giáo dục sớm ở trẻ. Chúng ta có thể cùng nhau nuôi dạy những đứa con ngoan, hạnh phúc. Anh mong em sẽ là người giữ lửa trong căn bếp của chúng mình. Anh sẽ trang bị tất cả những gì hiện đại, đầy đủ nhất có thể để em dành tình cảm của mình vào các món ăn. Không phải tình yêu đến với đàn ông thông qua dạ dày sao (cười).
Cuộc đời anh từ trước đến nay trải qua rất nhiều biến cố, anh đều vượt qua được nhờ sự lạc quan, trí tiến thủ, sự kiên trì với mục tiêu mà anh tin rằng mình sẽ đạt được vào một ngày gần nhất. Em sẽ cùng anh xây dựng những điều tuyệt vời này chứ?
Em có thể là nhân viên văn phòng hoặc làm việc tự do, nhưng mong em chỉ làm việc 40 đến 44 giờ một tuần, thời gian còn lại chúng ta sẽ tận hưởng ở nhà, cùng nhau đi chơi hay nấu những bữa cơm vui vẻ.
Anh sinh ngày năm 1987, hiện làm IT cho một công ty nước ngoài ở Cầu Giấy, thích nuôi chó (từng nuôi một em Labrador). Có trí nhớ tốt nên anh sẽ không quên sinh nhật hay các ngày lễ, kỷ niệm đâu. Anh uống được bia rượu nhưng ít khi uống vì nó không tốt; không hút thuốc. Tuyệt đối thủy chung, son sắt với vợ. Tài chính sẽ minh bạch, không giấu giếm bất cứ thứ gì.
Em yêu thích sự lãng mạn? Chuyện nhỏ thôi, tuy đầu óc anh lôgic nhưng với tình cảm dành cho em, anh sẽ kiến tạo được những bất ngờ. Em hãy chờ nhé.
Ngoài việc chính là IT, anh còn đầu tư chứng khoán, forex nữa. Anh đã lăn lộn 5 năm rồi và đã đạt được những thành tựu nhất định. Nếu em hứng thú, anh sẽ chia sẻ thêm. Bên cạnh sự dịu hiền, hãy biết tạo niềm vui như hay nói hay cười vì anh thích ngôi nhà tràn đầy tiếng cười mà. Em sẽ có chiều cao vừa phải (1,58-1,65 m), cơ thể cân đối, ưa nhìn là được. Anh không mong em xinh quá đâu (cười). Em sẽ không phải là một người nghiện điện thoại, suốt ngày lướt mạng xã hội, xem phim. Điều đó sẽ không tốt cho gia đình chúng ta.
Anh sẽ là người chồng biết quan tâm, lắng nghe những cảm xúc của em, chỉ cần em nói ra chúng ta sẽ tìm được tiếng nói chung vì anh là người dễ thích nghi. Có xu hướng hướng đến những gì tốt nhất có thể nhưng chắc chắn anh không phải là người cầu toàn, kỹ tính. Anh sẽ hợp với bạn gái ở các độ tuổi như: 1988, 1991, 1994 và 1995. Em có thể là mẹ đơn thân hay độc thân, chỉ cần tự tin vào bản thân thì anh đều vui mừng chào đón em.
Tạm thời vậy thôi, vài dòng chữ không nói hết được cả một con người. Nếu em có hứng thú, biên thư cho anh. Anh hứa sẽ trả lời thư em. Anh trân trọng tình cảm và thời gian em đã dành cho anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Mike
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nam