Hôm nay Sài Gòn se lạnh, gió thổi vào làn tóc mát rượi khi chạy xe giữa dòng người đông đúc khiến em thấy không khí mùa xuân đã về. Cái lạnh này không giống như cái lạnh của khí trời Tây Nguyên nhưng cũng gợi lên một chút nao nao trong lòng.
Bên cạnh những thú vui nhẹ nhàng như đọc sách, đi bộ, tập yoga, em cũng là người yêu thích trẻ con, yêu thương các loài động vật; dễ mủi lòng với vạn vật xung quanh, nhất là những sự vật, sự việc đáng thương, tội nghiệp. Có lẽ vì vậy, mọi người nhận xét em sâu sắc và giàu lòng trắc ẩn.
Làm việc trong môi trường giáo dục, nơi bạn bè, đồng nghiệp đa phần là nữ nên em vẫn lẻ bóng đi về. Dù rằng bản thân vẫn luôn cảm nhận cuộc sống và hạnh phúc với những gì ở hiện tại, nhưng năm nay em muốn có một điều gì đó đặc biệt hơn để làm cho một góc tâm hồn được đầy đặn và phong phú.
Em yêu quý cuộc sống gia đình. Có thể nói rằng dù có đi đâu, làm gì thì gia đình cũng là nơi em được sống với trọn vẹn cảm xúc của mình, được yêu thương, quan tâm, chăm sóc lẫn nhau.
Người ta thường nói "say người yêu", em cũng muốn được say, được người ấy "say mình", được có những cảm giác hồi hộp, nhớ nhung, chút giận hờn nho nhỏ và thật nhiều những hạnh phúc. Hy vọng có thể gặp anh để những cung bậc cảm xúc này được gõ nhịp.
Người lạ ơi, em mong tìm được anh - một người đàn ông đến với em, mang cho em tình yêu và hạnh phúc; một người đàn ông bản lĩnh, hiểu biết, có trách nhiệm và yêu thích cuộc sống gia đình để chúng mình cùng nhau tìm hiểu và xây dựng mối quan hệ lâu dài.
Anh độc thân hay từng đổ vỡ đều không có gì khác biệt. Mỗi người bước qua một giai đoạn của cuộc đời, cho dù là ai, trong hoàn cảnh nào thì tin rằng họ cũng đã trưởng thành theo cách riêng của họ để trở thành phiên bản tốt hơn. Và chúng ta luôn cảm ơn những ngày tháng trôi qua đã giúp chúng ta hiểu thêm về bản thân để rồi lại biết yêu thương người hơn.
Em hy vọng anh cũng là người vui vẻ, vì vui vẻ giúp chúng mình cười nhiều, mà cười chính là phương thuốc hữu hiệu chữa được cả bệnh về thân và tâm. Chúng mình sẽ cùng nhau có thêm nhiều niềm vui, tiếng cười anh nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Nhung
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ
