Việc nhiều nam du khách nước ngoài đến Hà Giang (cũ) mặc váy H'Mông để chụp ảnh đang gây tranh cãi trong cộng đồng, trong đó có phản đối từ người bản địa.
Sồng A Súa, 11 tuổi, đã sống 7 năm ở Bình Dương, mang căn cước đô thị nhưng chưa bao giờ hòa nhập được với cuộc sống mới.
Tờ mờ sáng, vợ chồng Sồng Páo Dê (27 tuổi, Sơn La) nhẹ nhàng rời khỏi nhà, để lại ba đứa con còn say ngủ với quyết tâm sẽ trở về khi thoát nợ. Nhưng những chuyến di cư của họ dần trở thành vòng lặp không hồi kết.
Đây là một huyện nổi tiếng về du lịch và tên Mù Cang Chải xuất phát từ tiếng dân tộc Mông nhưng bạn biết nó nghĩa là gì không?
Chứng kiến sự đói khổ của bố mẹ khi sống bám nương rẫy, Sùng Thị Sơ, 3 lần vùng vẫy khỏi tục kéo vợ để theo đuổi ước mơ đỗ đại học, làm luật sư.
Chứng kiến sự đói khổ của bố mẹ khi sống bám nương rẫy, Sùng Thị Sơ, 3 lần vùng vẫy khỏi tục kéo vợ để theo đuổi ước mơ đỗ đại học, làm luật sư.
Sơn LaTháng 3 hàng năm, hoa táo mèo hay hoa sơn tra, loài hoa gắn liền với cuộc sống của người Mông ở vùng cao, nở trắng rừng.
Lần thứ ba bị người lạ "kéo vợ", Sùng Thị Sơ đã định nhảy xuống vách núi nhưng sợ bị thương, không đi thi đại học được.
Sinh sống trong một xã vùng sâu chưa có điện của huyện Đăk Glong, vợ chồng Thào Thị Sau lần đầu rời bản vì đứa con trai bụng to như trống.
Hà NộiBộ sưu tập của Vũ Việt Hà khai thác len, lanh, kết hợp các yếu tố truyền thống của người Mông, ra mắt tối 27/11.
Sơn LaNgôi làng người H'Mông ở Hang Táu có cảnh quan yên bình, hoang sơ với cuộc sống "2 không" - không điện và không sóng di động.
Cao BằngCa Dằm, Vài Nòn thuộc xã Hồng An, huyện Bảo Lạc níu chân du khách với khung cảnh nguyên sơ và rừng hoa đào, hoa lê nở muộn.
Sơn LaĐến những bản làng ở Lóng Luông (Vân Hồ) dịp cuối tháng 2 đầu tháng 3, du khách vẫn thấy những vườn đào bung nở.
Người Mông ở phía tây Thanh Hoá có tục lệ tự làm giấy bản trên bàn thờ ngày Tết, bằng cây tre hoặc giang chặt trên rừng.
Hàng chục nghìn ha ruộng bậc thang bước vào giai đoạn chín rộ, vàng óng.
Lai ChâuNằm ở độ cao 1.500 m, bản Sin Suối Hồ là chốn mát mẻ, yên bình dành cho những ai muốn tạm xa phố thị ồn ào.
Khắp vùng núi đá là sắc hoa gạo đỏ, cam rực rỡ, màu vàng của cải mèo và hồng, trắng của đào, mận trước hiên nhà người Mông.
Mỗi dịp xuân về suốt 10 năm nay, anh Nguyễn Hữu Thông (Bắc Giang) lại tìm đến cao nguyên đá để ghi lại cuộc sống đầy màu sắc tại đây.
Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 - Khánh Vân - diện trang phục dân tộc H’Mông chơi đùa cùng trẻ em khi đi từ thiện ở Lai Châu.
Hai bên đường dẫn vào làng Lũng Cẩm tràn ngập sắc trắng, tím của những ruộng tam giác mạch đầu mùa, thu hút gần 1.000 lượt khách ngày cao điểm.