Tôi ức phát khóc, không hiểu từ khi nào việc rời bỏ chồng tệ nạn lại bị cho là ích kỷ, cố chấp nên hôn nhân tan vỡ.
Ngày còn đi học, anh theo đuổi dù tôi nhiều lần từ chối; đôi khi anh còn đòi làm chuyện dại dột và khóc vì đau khổ do yêu tôi.
Người tình của tôi luộm thuộm, ăn nói bỗ bã, khác hẳn chồng, điều đó đã thu hút tôi, chúng tôi lén lút một thời gian dài.
Tôi cảm thấy áy náy với vợ con sếp nhưng không kìm được muốn gần sếp hơn.
Scandal "kiss-cam" giữa một CEO và nhân viên đã khơi dậy cuộc tranh luận về chuyện yêu đương nơi công sở.
Với nhiều người, việc có tình cảm "ngoài luồng" với một người khác không phải lúc nào cũng để thỏa mãn nhu cầu thể xác.
Các nhà nghiên cứu tâm lý đã đưa ra những lý giải cụ thể dẫn đến việc một người quyết định tìm kiếm 'hương vị mới' cho đời sống tình cảm.
Từng có quan hệ với người đã có gia đình trong khoảng một năm, Clare hiểu rõ một ông chồng ngoại tình sẽ có biểu hiện ra sao.
Vợ tôi và người kia vẫn làm cùng phòng trong công ty, đi công tác cùng nhau, cô ấy đã hứa chỉ có công việc và gia đình.
Tôi nói rằng môi trường làm việc đó không tốt, khuyên vợ nghỉ việc nhưng cô ấy không chịu.
Tôi có ngoại hình khá ưa nhìn dù không cao lắm, nên có vài người theo đuổi kiểu ngoại tình nơi công sở.
Một chị thú nhận đây là hành động trả thù, trong khi người khác kể chỉ vì quá say mà cô đã lên giường với người quản lý.
Tôi 35 tuổi, đã có vợ con. Tôi làm xa nhà, chỉ về quê thăm gia đình mỗi tuần một lần. Cuộc sống hạnh phúc, không có bất cứ điều gì cản trở.
Tôi lấy vợ đã được 9 năm và có với nhau hai đứa con đủ cả trai gái. Nhìn vào, có vẻ vợ chồng hạnh phúc lắm nhưng đã 8 năm qua, tôi lừa dối vợ tôi.
Im lặng bỏ qua cho cô ấy nhưng tôi vẫn rất đau khổ. Tôi không thể quên được những dòng tin nhắn đó. Hình ảnh hai người bên nhau luôn hiện hữu trong tâm trí tôi.
Con gái anh đi phượt với bạn, bắt gặp tôi và anh lén lút ở bên nhau. Con bé nhắn tin nói muốn gặp tôi.
Anh nói thương vợ rất nhiều nhưng tôi làm anh đau lắm nên giờ anh phải sống như thế, không quen người này thì cũng quen người khác thôi.
Ngày tôi biết mình mang thai bé thứ hai cũng là lúc phát hiện chồng ngoại tình. Bồ câu của anh không ai xa lạ, chính là cô đồng nghiệp kém anh 8 tuổi.
Tôi 38 tuổi, lập gia đình 11 năm, có con gái 9 tuổi. Cuộc hôn nhân kéo dài 11 năm có đến 8 năm vợ tôi liên tục ngoại tình.
Cô vợ ngốc nhà tôi tự mua hoa, mua quà rồi tự gửi tới cho mình. Cái cách viết thư sến súa giống trong phim tôi còn lạ gì. Tôi cứ mặc vợ diễn hài, thỉnh thoảng còn chọc ghẹo thêm thắt vài câu.