Suốt thời gian dài qua, một ngày, anh diễn cả hai vai mà không biết mệt, cứ thậm thụt cẩn thận để giữ kín mối quan hệ này.
Vợ vào facebook theo dõi mọi hoạt động của sếp, lấy ngày sinh của sếp làm password điện thoại. Lòng tự trọng của đàn ông trong tôi đã đến giới hạn.
Tôi thực sự ức chế khi anh gọi cô gái đó là “em iu”. Tôi có hỏi và trách anh vì không thích như vậy. Anh giải thích với tôi là câu đó làm gì có ý nghĩa gì, rằng “em yêu” và “em iu” là khác nhau.
Sáng, Duyên (25 tuổi, Bắc Ninh) hớn hở đeo chiếc nhẫn trơn vào tay. Chiều, Duyên tháo chiếc nhẫn, đặt cẩn thận vào chiếc hộp trên bàn học. Cô cho biết đây là "vũ khí bí mật" tránh bị đàn ông ve vãn.
Tôi đề nghị sẽ giúp vợ gặp và nói chuyện với người thứ 3 thì cô ấy không cho. Tôi bảo ly hôn cô ấy cũng không chịu.
Từ khi gặp Thái trong một buổi hội thảo, lòng Quỳnh bắt đầu xốn xang trước sự hỏi han, quan tâm cùng những lời khen có cánh từ anh - thứ mà lâu lắm cô không còn được nhận từ chồng.
> Nhiều đàn ông coi ngoại tình là chỉ số thành đạt