Hay tăng ca, thường xuyên tặng quà không lý do hoặc đổ lỗi vô cớ có thể dấu hiệu chứng tỏ bạn đời không chung thủy.
Các nhà tâm lý cho rằng, hiện tượng liên tục ngoại tình ở một số người có liên quan đến chứng ái kỷ, luôn khao khát được ái mộ, được yêu thương và thích chinh phục.
Với nhiều người, ngoại tình chỉ xảy ra khi có sự gần gũi thể xác nhưng thực tế, có một dạng phản bội còn tinh vi và đau đớn hơn: ngoại tình tư tưởng.
Tôi có vợ đẹp, con sắp chào đời, gia đình hạnh phúc, rồi phút yếu lòng với đồng nghiệp đã khiến tôi ân hận và đánh mất chính mình.
Patrick, 33 tuổi, yêu vợ, cố gắng chia sẻ việc nhà cùng cô và đón con, nhưng vẫn ngoại tình vì thấy mình như ''giấy dán tường'' - thứ vô tri trong mắt vợ.
Mỗi lần say, nhớ đến chuyện đó, tôi lại đánh vợ, lần này vợ bỏ đi 5 ngày rồi.
Tôi cáu vì mình không làm gì cả, chưa bao giờ có ý định ngoại tình mà giờ vợ lại không tin tưởng.
Vợ bảo người đó khen tóc em dài, đẹp, xoa tay vợ tôi vì thấy em mệt mỏi nên động viên.
Cô ta xấu tính, hỗn hào, chẳng biết cư xử, luộm thuộm, nói năng cộc cằn, vậy mà anh lén lút qua lại hết lần này đến lần khác.
Tôi luôn tôn trọng chồng như trước giờ chúng tôi đã làm với nhau, bởi tôi biết ngoại tình cũng có nhiều kiểu.
Đây là người phụ nữ đầu tiên làm tôi rung động mạnh mẽ, tôi chưa từng có mối tình chính thức nào và rất sợ làm phiền người khác.
Anh thừa nhận mới gần đây, anh phát hiện mình có thể có tình cảm với bất kỳ ai, không phân biệt giới tính.
Đón con gái chào đời tại Bệnh viện St Mary’s ở London, Neil thì thầm những câu âu yếm, nhưng 40 phút sau, anh đã có mặt tại căn hộ của cô bồ.
Tôi phải chấp nhận tha thứ cho hai con người đó vì bọn trẻ, vì hạnh phúc của cả hai gia đình và vì tôi vẫn còn thương chồng.
Vợ bảo tôi quan tâm và luôn hướng về gia đình, nhưng cuộc sống của em lại hướng về sự tự do trong cuộc sống cũng như trong tình yêu.
Từ lúc bệnh đến lúc ông đi, không thấy vợ cũ cùng mấy đứa con xuất hiện, cũng không thấy tình nhân chân ái nào của ông đến ngó ngàng.
Anh bỏ bê và tự đạp đổ mọi thứ mà hai vợ chồng gây dựng bao năm qua một cách không thương tiếc.
Tôi quyết ly hôn, hỏi ý kiến hai con, con nói là tùy mẹ quyết định, con sẽ theo mẹ.
Vài ngày sau tôi lại coi như không có chuyện gì xảy ra, chỉ thương những đứa con của mình, tôi có nên bỏ vợ không?
Tôi là tác giả: "Có nên chấp nhận mất tất cả để thoát khỏi vợ, đến với bồ", xin chia sẻ thêm với các bạn câu chuyện của tôi.