'Chợ Bến Thành ngày xưa vẫn có nói thách nhưng tôi thích ghé mua vì chỉ toàn bán hàng nội địa chất lượng, không lo mua phải hàng fake'.
Người bạn nước ngoài mừng vui khoe mặc cả mua được đôi giày hàng hiệu 1,2 triệu đồng ở chợ Bến Thành, nhưng tôi kiểm tra giá một triệu ba đôi.
'Món đồ bên ngoài bán giá 200.000 đồng nhưng vào chợ Bến Thành bị nói thách lên tận 1,1 triệu đồng, tôi trả giá thế nào cũng vẫn hớ'.
Cần ThơKiểm tra quán karaoke ở quận Ninh Kiều bị khách tố cáo "chặt chém", cơ quan chức năng phát hiện hàng loạt sai phạm, trong đó có "để xảy ra khiêu dâm, kích dục".
Khánh HòaĐoàn liên ngành phạt 96,5 triệu đồng với 5 hành vi vi phạm tại nhà hàng hải sản ở Nha Trang bị khách Trung "tố" tính bữa cơm hơn 20 triệu đồng.
Khánh HòaĐoàn liên ngành phát hiện 5 hành vi vi phạm tại nhà hàng hải sản ở Nha Trang bị khách Trung Quốc "tố" tính bữa cơm hơn 20 triệu đồng, trong đó có bán cao hơn giá niêm yết.
Tết miền quê của tôi là tiếng loa, nhạc, karaoke được mở hết công suất từ lúc tỉnh dậy đến khi say mèm, và giá cả cứ loạn hết lên.
Biết giá này cao gấp ba lần so với ngày thường, nhưng sau một chút lưỡng lự, tôi vẫn gật đồng ý vì nghĩ 'Tết nên vậy'.
Những góc phố sầm uất nhất Thái Lan cũng rất sạch sẽ, trong khi đi dọc đường Trần Hưng Đạo, tôi thấy đủ loại rác thải bị vứt tứ tung.
Sở Du lịch TP HCM gửi lời xin lỗi IShowSpeed sau khi anh bị "hét giá" một triệu đồng cho 5 phút thuê xe điện cân bằng trong buổi livestream ở Nguyễn Huệ tối 14/9.
TP HCMNam thanh niên bị phạt 10 triệu đồng vì lấy một triệu đồng của streamer nổi tiếng thế giới khi cho thuê xe điện cân bằng chạy 5 phút ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1.
Hà NộiCông an quận Hoàn Kiếm sáng 13/5 triệu tập người lái taxi để làm rõ phản ánh hai du khách Pháp phải trả 500.000 đồng cho đoạn đường khoảng 1 km.
Gần 90% đơn phản ánh của du khách quốc tế tới Tổng Cục Du lịch Hàn Quốc liên quan đến mua sắm đắt đỏ và bị chặt chém khi đi taxi.
Tôi chưa bao giờ thấy Thái Lan tăng giá dịp Tết Songkran, nhưng ở Việt Nam vé máy bay, khách sạn, ăn uống... chỉ chờ nghỉ lễ để đội giá.
Ngao, bề bề, ốc... toàn loại 'sơ sinh', bé tí, chất lượng có vấn đề nhưng nhà hàng tính giá gần 12 triệu đồng khiến nhiều người tranh cãi.
Mệt mỏi vì phải hỏi giá từng loại hoa được bày bán dịp Tết, tôi tự hỏi 'sao người ta không niêm yết sẵn giá bán như trong siêu thị'?
'Người bán hàng chợ Bến Thành hét giá 370.000 đồng cho một chiếc quân đùi, đến khi không được lại chèo kéo tôi mua với giá 70.000 đồng'.
Chúng ta làm du lịch chủ yếu dựa vào thiên nhiên, thắng cảnh, nhưng dịch vụ đi kèm, văn hóa, ẩm thực, quảng bá... đều manh mún.
Nhiều người có cách làm du lịch rất buồn cười là tư tưởng 'không cần phục vụ người chi ít tiền'.
Nhân viên resort giới thiệu cho vị khách nước ngoài rằng được mượn xe đạp miễn phí, nhưng khi tôi hỏi lại chỉ nhận được câu trả lời 'hết xe'.