Tour tham quan miền Tây trong hai ngày có giá từ 1,7 triệu đồng, chủ yếu khởi hành vào dịp cuối tuần.
Bạn không nên bỏ qua món cơm sen ngon nức tiếng ở Đồng Tháp hay lướt trên những mảng bèo xanh mướt ở Trà Sư.
Được hỗ trợ làm nhà vượt lũ nhưng gần 200 hộ dân ở vùng Đồng Tháp Mười vẫn bỏ hoang do lũ không về, cá tôm cạn kiệt, không có việc làm.
Lũ về, từ sáng sớm người dân vùng Đồng Tháp Mười trầm mình dưới nước lạnh nhổ hẹ thuê, mỗi ngày kiếm 250.000 đồng/người.
Cần Thơ, An Giang hay Kiên Giang là các điểm dừng chân được nhiều du khách yêu thích khi mùa nước nổi về miền Tây.
Lũ không về, tôi không biết các điểm du lịch ở miền Tây có bị ảnh hưởng hay không.
Cần ThơMỗi hộ dân ở Cồn Sơn tự sáng tạo ra các trải nghiệm và món ăn giúp du khách khám phá nét đặc trưng vùng miệt vườn.
An GiangBún cá, cơm tấm hay tung lò mò là ba trong số món ngon du khách nên tìm thử khi có dịp đến Châu Đốc.
Mùa nước nổi, người dân Đồng Tháp Mười bỏ tiền mua cây cà na rồi trèo hái, mỗi ngày thu hàng chục kg, kiếm hơn một triệu đồng.
Những hàng thốt nốt ở An Giang hay chợ nổi ở Cần Thơ là địa điểm du lịch gợi ý cho bạn cuối tuần này.
An GiangBúng Bình Thiên là một trong những hồ nước ngọt lớn nhất Tây Nam Bộ, nằm gần biên giới Campuchia, nơi có cộng đồng người Chăm và Việt sinh sống.
4h sáng, anh Trần Kim Khôi chèo thuyền soi đèn đi giăng lưới cá nhưng mùa lũ năm nay, sản vật chỉ bằng 50% năm trước.
62 trụ turbine gió với độ cao hơn 80 m mỗi chiếc khiến cánh đồng điện gió thành điểm tham quan nổi tiếng miền Tây Nam Bộ.
Cỏ bàng sinh trưởng trên những vùng đất ngập nước, sau khi thu hoạch sẽ được phơi, ép rồi đan lát thành nhiều đồ dùng sinh hoạt.
An GiangTháng 10, cánh đồng rộng lớn mang màu mạ mới gieo, bên cạnh sắc xanh của hồ Tà Pạ và những rặng thốt nốt.
Những gò đất cao được các thanh niên chất chà dụ chuột và sau đó vây lưới xung quanh bắt.
Được mệnh danh là xứ Tây Đô, Cần Thơ níu chân du khách bởi con người hiền hậu, chợ nổi sống động và các đặc sản của miền sông nước.
Tháng 9, tôi định ghé Tây Đô mùa nước nổi vài ngày, chi 10 triệu đồng cho lưu trú. Xin hỏi ở khách sạn 3-4 sao hay homestay tại Cần Thơ thì thích hơn?
Qua ống kính của nhiếp ảnh gia Lê Hoàng Thái, quê hương Tân Lập trở nên thơ mộng và rực rỡ màu sắc hơn.
Qua ống kính của thầy giáo đam mê nhiếp ảnh Lê Tuấn Anh người xem được biết tới một bức tranh quê Hậu Giang thật yên bình, mộc mạc.