'Cô giáo sẽ chấm mấy điểm nhỉ, vì về cơ bản cậu bé đưa ra đáp án phù hợp với yêu cầu bài tập còn gì?', một người hóm hỉnh.
Cô Lương Ngọc Anh, giáo viên trường Tiểu học Times School, Hà Nội, hướng dẫn phụ huynh chuẩn bị kiến thức môn Toán và Tiếng Việt cho con vào lớp 1.
Bà bán cá có thể tính ngay giá tiền của con cá nặng 700g với đơn giá 150 nghìn đồng một kg, là 105 nghìn đồng.
Trong một số cuộc tranh luận, tôi bắt gặp những người đề cao các môn tự nhiên như Toán, Lý, Hoá và hạ thấp những môn xã hội.
Phỏng vấn gần 30.000 lao động kỹ thuật có trình độ, tôi bất ngờ khi hầu hết đều làm việc như cái máy mà không biết vì sao phải thế.
Một phòng rộng 4 mét, dài 10 mét, gạch lót phòng là 40x40 cm. Hỏi phải mua bao nhiêu viên gạch để lót hết phòng (bỏ qua phần mạch hồ)?
Tôi đã có ít nhất hai lần dùng kiến thức Toán học để buộc đối tác phải công nhận phần sai và không phải đền bù cho họ.
'Tôi học kỹ sư cơ khí, ra làm thiết kế, nhưng cũng chỉ áp dụng đến mấy phép Toán cộng, trừ, nhân, chia, khai căn... là hết'.
Ngày thứ hai của kỳ thi vào lớp 10 công lập, Hà Nội mưa rất to, một số khu vực bị ngập. Thí sinh tới điểm thi được tình nguyện viên che ô tránh ướt.
iSMART Education triển khai iSMART Summer School - Trường hè: Toán - Khoa học - tiếng Anh, giảng dạy trực tuyến bằng tiếng Anh, bài giảng số và AI.
Quỹ thời gian, bộ nhớ của học sinh chỉ có hạn, khi học quá nhiều thứ này, các em sẽ phải bớt tìm hiểu những thứ khác.
Có bao nhiêu người trong số chúng ta thực sự sử dụng logarit, lượng giác, đạo hàm, nguyên hàm, vi phân, tích phân, căn thức... khi đi làm?
Tại sao có nhiều người học rất giỏi Toán, Lý, Hóa nhưng vẫn bị đánh giá là kém năng lực khi ra làm việc?
Nhiều người cho rằng học Toán về đạo hàm, đồ thị, logarit để giáo dục tư duy, nhưng chẳng lẽ lên cấp ba mới dạy học sinh tư duy sao?
Tuổi thơ, tuổi học trò của tôi không còn nữa khi phải lao đầu vào học Toán, Lý, Hóa để thực hiện giấc mơ trở thành nhà chế tạo máy.
Tôi tin rằng những người biết giải lượng giác, chứng minh bất đẳng thức, sẽ có tư duy tốt hơn rất nhiều những ai chỉ biết cộng, trừ, nhân, chia.
Nhiều nhân viên bằng giỏi của tôi viết một tờ trình không ra hồn, lập luận vô cùng yếu kém, đọc hợp đồng bằng tiếng Anh cũng chẳng hiểu gì...
Đi mua đồ điện, tôi rất ngạc nhiên khi gặp các nhân viên siêu thị thậm chí còn chẳng biết gì về công suất để tư vấn cho khách hàng.
Là học sinh giỏi khối A trường chuyên nhưng tư duy làm ăn của tôi vẫn kém xa các bạn bè học dở.
Một bộ phận không nhỏ những người tốt nghiệp Đại học, có bằng cấp cao vẫn cảm thấy thời gian học Toán, Lý, Hóa ở phổ thông là thừa thãi.