Người đẹp thuở nào giờ là một bà nội trợ 'eo bánh mì', trong khi chồng hằng ngày giao thiệp những phụ nữ trí thức xinh đẹp, thông minh...
Khi Covid-19 xuất hiện, cảnh bọn trẻ "tham gia" cuộc họp trực tuyến của các ông bố không còn xa lạ. Bức tường giữa công việc và cuộc sống gia đình sụp đổ.
Tôi 27 tuổi, vừa sinh bé đầu lòng được 5 tháng. Từ ngày có bầu đến nay, mỗi lần ở nhà chồng là tôi đều cảm thấy buồn, ngột ngạt, không được là chính mình.
Vợ vắng nhà, ông chồng liền nghĩ ra cách độc đáo để ru con.
Từ 10/03 các chuyên gia sẽ tư vấn về các vấn đề về sinh sản và chăm con.
Cô bé học lớp 9 nhưng vẫn không chăm em nổi, vì ngày thường được mẹ cưng chiều.
KOKOFiT vừa ra mắt thị trường tháng 9, sản xuất theo tiêu chuẩn khắt khe tại Hàn Quốc.
Con không thích chơi thể thao hay các trò chơi vận động, nhạy cảm, dễ tổn thương và stress.
Cháu lớn biếng ăn, ăn vào được chút là trào ngược ói hết. Cháu nhỏ thì bị dị ứng sữa, không ăn được thịt cá.
Ca sinh 3 đã khiến cho ông bố một dịp nhiều niềm vui nhưng cũng không ít thách thức.
Khi tôi la: "Tại sao con không biết nghe lời", cháu nói: "Tại con không có ba", hoặc "Mẹ là kẻ nói dối".
Nếu nghỉ làm vài năm ở nhà chăm con, có thể tôi sẽ không còn cơ hội việc làm nào tốt nữa.
Hơi vất vả trong chăm con nhưng bù lại tôi rất thoải mái, vợ chồng cũng chẳng bao giờ xích mích về tiền bạc.
Tôi đã góp ý với hàng xóm nhưng không được, họ chỉ làm được lúc đó rồi sau lại y như vậy.
Tôi không muốn sống chung nhưng thấy tội các con vì lương vợ cũ chỉ đủ lo cho bản thân, mà các con lại muốn ở với mẹ.
Khi tôi đánh con, anh nói vào, thế là hai vợ chồng cãi nhau, anh xông vào đánh tôi chỉ vì tôi mắng và đánh con.
Tôi lo nếu để ông bà nuôi, bé không được gần ba mẹ, liệu có khi nào bé không gần gũi và thấu hiểu như tự mình nuôi không?
Tôi nuôi các con không có gì là vất vả, khó khăn. Giờ các cháu đều học giỏi, biết 3 ngoại ngữ và chuyên môn.
Tôi dạy cháu tự lập, tự làm vệ sinh cá nhân, còn vợ lúc nào cũng nuông chiều, làm hết cho con rồi lại than bận rộn.
Những lúc bé khóc, mè nheo, chồng tôi rất bực bội, không ẵm rồi dỗ bé nín, mà anh lại tát vào mặt con, bắt phải nín.