Cứ sau giờ làm, tôi lại ghé phòng gym cách nhà vài trăm mét, nhưng càng tập tôi càng nhận về những ánh mắt nghi ngờ.
Đầu bếp than rằng rất bực bội khi công sức dậy sớm ninh xương bị phá tan bởi nhiều khách chưa nếm đã nêm.
Nếu muốn, tôi phải đem vàng đến tiệm để họ nấu chảy, nhỡ không đủ tuổi thì phải làm sao?
Buổi sáng, tôi ngủ nướng thêm 15 phút, nghĩ bụng 'tối tập cũng được'. Đến tối đi làm về mệt, tôi lại tự nhủ 'để mai tập bù'.
'Không biết tập thật hay làm gì mà tối nào cũng đi, nghe nói sân Pickleball toàn chuyện bồ bịch'... từ đồng nghiệp đến hàng xóm xì xào về tôi.
N
Nhat Vu
'Nghe anh học mẹo thì 30 giây là xong rồi, còn em lóng ngóng mất mấy phút', thầy dạy lái ôtô cau mày khi tôi loay hoay tập ghép xe.
B
Bảo Ngọc
Ai sẽ lo nếu cụ nguy cấp? Nếu cần thở oxy thì sao? Nhà có đủ sạch không? Cuối cùng, phương án 'để cụ nằm viện cho chắc' được chọn.
Tôi đã nộp đơn ra tòa và đang đợi giải quyết.
Tôi nhận đủ việc nhỏ lẻ, từ viết nội dung quảng cáo, dịch thuật, đến thiết kế, làm ngày làm đêm, nhưng thu nhập không bằng nửa lương văn phòng.
Sau vài tháng vác vợt ra sân Pickleball, tôi nhận thấy thay đổi rõ rệt: leo cầu thang không còn thở dốc, giấc ngủ sâu hơn, bụng mỡ xẹp dần...
Tôi làm chiếc bàn gỗ đặt ở ban công, mỗi sáng dậy sớm ngồi nhâm nhi cà phê, không trò chuyện, không bấm điện thoại.
K
Kiều Anh
Tôi không tập Pickleball để thi đấu chuyên nghiệp hay để khoe thành tích, mà đơn giản vì nó mang lại niềm vui và giúp tôi hoàn thiện bản thân.
B
Bang Lang
Nhiều lúc tính nhẩm, tiền thuê trọ trong 10 năm đủ để tôi mua một mảnh đất nhỏ ở ngoại ô hoặc có một số vốn kha khá vào đời.
Sau 5 năm, những buổi sáng dậy sớm tập thể dục thay vì nằm lười trên giường dần trở thành niềm vui chứ không còn là 'cực hình' với tôi.
B
Bảo Ngọc
Tôi 'nghiện' ăn những món nước đậm đà, nên từ phở, bún, hủ tiếu, đến cháo, lẩu... lúc nào cũng phải thêm nước mắm, gia vị cho dậy mùi.
H
Hoàng Minh
Nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học top đầu, IELTS 8.0, tham gia công trình nghiên cứu, thành tích cao... nhưng vẫn bị đánh trượt sau vòng phỏng vấn.
N
Nghĩa Đặng
Vừa vào đời, tôi đã gồng gánh số nợ tiền tỷ của cha mẹ, sau đó vui vẻ chia đều phần thừa kế để giữ hòa khí trong gia đình.
Trước đây buổi tối uống thuốc, sáng hôm sau là bệnh đã khỏi khoảng 70%, bây giờ có khi kéo dài cả tuần vẫn không hết.