Những người Mỹ 'than khóc' vì ông Trump
Nhiều người quen của tôi loay hoay tìm cách 'đối phó' với những chính sách của ông Trump.
Luật sư
Tác giả Khanh Huỳnh hiện là luật sư nhiều năm kinh nghiệm, đang sinh sống và làm việc tại Mỹ.
Nhiều người quen của tôi loay hoay tìm cách 'đối phó' với những chính sách của ông Trump.
Ý kiến: Những tuyên bố mang tính chất 'cà giật" này là một công cụ để ông Trump thương lượng lại mức thuế...
Sau một tuần nằm nhà xem ông Trump 'hô mưa gọi thuế', tôi đành chấp nhận sự thật là mình cần phải đi chợ.
Khi mới nghe Elon Musk gửi tối hậu thư, nhiều người khoái chí 'chỉ ăn không ngồi rồi' mới không đủ việc để liệt kê.
Liên bang chỉ đánh thuế đối với tài sản thừa kế trị giá 12 triệu USD trở lên để đảm bảo những người thật sự giàu mới phải đóng.
Công kích USAID, truy cập dữ liệu Bộ Tài chính, cắt giảm chi phí... được giới luật gia đánh giá là trái luật.
Người nhập cư 'trốn kỹ', giá hàng hóa tăng và nhiều người 'nguyền rủa Elon Musk' trong nhóm chat vì sắp bị cắt giảm.
Vì sao nhiều người tranh luận chuyện vượt đèn vàng, đèn đỏ được rẽ phải?
Tôi chưa từng nghe ai ở Mỹ bị phạt hai lỗi đi ngược chiều, leo lề, dù là người đi xe hai bánh.
Một bệnh nhân ung thư được chỉ định hóa trị 35 lần, nhưng công ty bảo hiểm nói 28 lần là đủ thì người đó phải tự trả 7 lần.
Khi máy móc, dây chuyền sản xuất được nhập khẩu, cần nhiều người biết 'làm cái gì, làm chính xác' hơn những người biết 'vì sao làm như vậy'.
Sau khi họ bị bắt, bên trong chợ, hàng cá, hàng thịt không có ai phục vụ.
Đảng Dân chủ thất bại vì họ 'tự chuốc lấy', chỉ mong sao trong nhiệm kỳ hai ông Trump không đối mặt với 'tai họa thế kỷ' như Covid-19.
Nhiều cử tri Mỹ căng thẳng vì sợ 'phe' mình thua, và tìm cách làm gì để bớt buồn vào tối thứ ba tuần này.
Các tỷ phú như Elon Musk, Jeff Bezos ủng hộ ông Trump theo tôi là dấu hiệu đáng lo cho nền dân chủ Mỹ.
Trước ngày bầu cử tổng thống Mỹ 10 hôm, người thân trong gia đình gọi cho tôi và nói: 'Sao cảm thấy lo lắng về bầu cử quá".
Tiến sĩ ở Mỹ có thể làm đúng chuyên môn, tiếp tục nghiên cứu và đi làm cho những tổ chức nghiên cứu, như NASA.
Khi sang Australia đi học, tôi mới mạnh dạn đem theo chai và uống nước một cách thoải mái.
Ba mẹ tôi phải đèo nhau trên xe máy để đi tặng lại bánh trung thu, nhưng cũng không xuể, một số đã lên mốc.
Ngày xưa, tôi học thêm luôn chọn giáo viên giỏi, không cần quan tâm họ có dạy tôi trên lớp hay không.