Mặc dù xuân Quý Mão chưa đến nhưng hiện nay rất nhiều địa phương, hiện tượng người dân tự ý đốt pháo nổ đã diễn ra công khai, phổ biến. Mấy ngày qua, đặc biệt trong đêm ngày 31/12, thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới của Dương lịch, khoảng thời gian từ 21 giờ đến thời khắc bước sang năm mới, rất nhiều hộ dân từ khắp các ngõ ngách, phố phường nơi tôi sinh sống lại nghe âm thanh đì đùng của tiếng pháo nổ cùng với ánh sáng phụt lên từ nhà riêng của người dân.
Theo quy định tại Điều 17 Nghị định 137/2020/NĐ-CP, người dân được phép sử dụng pháo hoa. Khoản 1 Điều 3 của Nghị định này cũng quy định: "Pháo hoa là sản phẩm được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, khi có tác động của xung kích thích cơ, nhiệt, hóa hoặc điện tạo ra các hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, màu sắc trong không gian, không gây ra tiếng nổ". Như vậy, quy định chỉ cho phép người dân sử dụng pháo hoa tạo ra các hiệu ứng âm thanh, ánh sáng và màu sắc. Nếu pháo gây ra tiếng nổ thì được coi là pháo hoa nổ. Luật cấm người dân sử dụng loại pháo này. Luật đã có, nhưng không hiểu vì lý do gì, âm thanh của tiếng pháo phát ra với cường độ rất mạnh vẫn vang lên một cách công khai.
>> Pháo nổ ngập ngõ phố dù Tết chưa về
Lạ một điều là tiếng nổ chát chúa phát ra có địa điểm cụ thể nhưng rất ít trường hợp nào bị xử lý. Nghị định 144/2021/NĐ-CP, mức xử phạt hành chính đối với hành vi đốt pháo trái phép là từ 5.000.000đ đến 10.000.000đ (điểm i khoản 3 Điều 11 Nghị định 144/2021/NĐ-CP). Nhưng con số bị xử phạt thực tế chẳng thấm vào đâu.
Người dân đốt pháo nổ nhiều, chắc hẳn sẽ có đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán pháo trái phép. Cuối tháng 11 và đầu tháng 12 vừa qua, công an tỉnh Bình Phước đã bắt những vụ buôn bán pháo lậu ở huyện Bù Đốp và thị xã Chơn Thành. Mặc dù đã có sự kiểm tra, xử lý quyết liệt nhưng tình trạng buôn bán pháo lậu vẫn diễn ra vô cùng phức tạp.
Vấn đề ở đây là chúng ta không chỉ xử lý các đối tượng sản xuất, vận chuyển, buôn bán, cơ quan chức năng cần phải xử phạt cả các cá nhân, tổ chức sử dụng pháo nổ trái phép. Mỗi mùa Tết đến, pháo vẫn cứ nổ rợp trời những ngày cuối năm, còn người dân vẫn cứ thắc mắc: "Pháo cấm rồi sao người ta vẫn đua nhau đốt?".
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.