Tôi đang trò chuyện qua cuộc gọi video với cha mẹ ở quê. Điện thoại thông báo tin nhắn liên tục: Hiệu trưởng yêu cầu thống kê gấp số giáo viên đã đổi hình đại diện trên Facebook theo mẫu chào mừng ngày 20/11 đã gửi trước đó.
Năm nay tôi rất vui vì 20/11 rơi vào Chủ nhật, hy vọng tôi sẽ có một ngày nghỉ thực sự nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam. Nhưng tin nhắn yêu cầu những việc như thế này, làm tôi ái ngại. Xin hãy cho giáo viên chúng tôi một chút riêng tư.
Tin nhắn và email đến bất cứ lúc nào
Nếu bạn là phụ huynh, và từng đắn đo khi nhắn tin cho giáo viên chủ nhiệm của con mình vì thời điểm chưa thích hợp, thì tôi biết ơn bạn lắm. Tôi từng nhận tin nhắn vào lúc nửa đêm, sáng sớm hay giữa trưa từ phụ huynh, để hỏi về việc học của con ở lớp, về "nghe đồn cô T...", về việc con giận nhau với bạn và bỏ bữa cơm, về mất hộp bút, quên áo khoác... nghĩa là tin nhắn đến bất cứ lúc nào và về bất cứ vấn đề gì có liên quan đến trường và lớp.
Ngoài tin nhắn từ phụ huynh thì tin từ ban giám hiệu, hay các nhóm khác cũng có thể đến vào bất cứ thời điểm nào. Thậm chí có tin kèm theo "deadline" rất sát, khiến giáo viên cuống cuồng mở máy, làm cho kịp. Năm ngoái, thầy cô nào đã từng phải thống kê học sinh lớp mình đã đi tiêm vaccine ngừa Covid-19 về (theo lịch tiêm) thì hiểu.
Chúng tôi cầm điện thoại trên tay không buông, vừa nhận cập nhật từ trường, vừa gọi cho phụ huynh, gọi cho học sinh, rồi lại báo cho trường. Từng thông tin về em nào tiêm, chưa tiêm, lý do chưa tiêm, tiêm mũi một ở đâu, mũi hai ở đâu... làm giáo viên chúng tôi bấn loạn, có khi còn nhận sự bực mình từ phụ huynh nữa.
Email cũng vậy. Nói là hộp thư bị bỏ bom không hề ngoa, khi email đến liên tục. Email cho công việc là bình thường, nhưng chúng được gửi vào bất cứ lúc nào người soạn viết xong. Người đó có thể là tổ trưởng, hiệu trưởng, hiệu phó. Thời điểm nhận email là 6h sáng cũng có, 10h đêm cũng có. Không đọc thì sợ nhỡ thông tin, vì có những thay đổi như thời khoá biểu, đổi phòng học... sợ nhỡ deadline, sợ trừ thi đua. Mà đọc xong thì cũng khổ, vì rối.
Họp vào cuối tuần và giữa trưa
Trường tôi kết thúc tiết 5 lúc lúc 11h25, và họp vào lúc 11h30, không mời cơm trưa, là chuyện bình thường. Sau đó, một số giáo viên còn có tiết buổi chiều, bắt đầu từ 13h30. Sau khi dạy cả buổi sáng, chúng tôi cần thời gian ăn uống, nghỉ ngơi để phục hồi sức khoẻ, để tiếp tục công việc buổi chiều.
Các cuộc họp vào cuối tuần cũng là điều bình thường, không có lựa chọn, không có thêm phụ cấp hay bất cứ gì khác. Cuối tuần cũng được dành cho hoạt động Ngoại khoá. Ví dụ cho một chuyến đi ngoại khoá đến Củ Chi, có mặt ở trường trước 6h sáng, kết thúc lúc 4h chiều. Chúng tôi cũng có gia đình, và với tiền lương hiện nay, cuối tuần, nhiều người phải làm thêm để duy trì cuộc sống.
Quay lại chuyện thay hình đại diện Facebook. Đây là mạng xã hội và của riêng mỗi cá nhân. Nhà trường không thể "áp" giáo viên thay hình đại diện như vậy được. Rồi việc chọn Zalo là một trong các kênh liên lạc bắt buộc của Nhà trường, việc công bố số điện thoại di động riêng của thầy cô đến cho tất cả học sinh và phụ huynh cũng vậy. Chưa kể các khảo sát, thống kê... thông tin từ Căn cước công dân đến địa chỉ nhà, trình độ... của chúng tôi được công khai trên bản Google Docs, không làm không được, mà làm xong thì không thấy yên lòng.
Xin hãy tôn trọng những gì thuộc về riêng tư của chúng tôi.
Mai Thuỳ Dung
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.