Tôi không muốn người phụ nữ của mình phải vất vả, cô ấy xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp nhất.
Tôi vừa kết hôn vào đầu năm nay ở tuổi 35, có lẽ cũng chính vì muốn xây nhà xong mới nghĩ đến chuyện lập gia đình nên tôi kết hôn tương đối muộn so với bạn bè cùng trang lứa. Đa số các bạn tôi đều kết hôn xong xây hoặc mua nhà, có bạn được bố mẹ mua tặng, có những bạn vợ chồng cùng cố gắng gom góp mua nhà, có bạn chọn giải pháp mua nhà trả góp để rút ngắn thời gian. Mỗi bạn lại có một lựa chọn riêng nhưng tôi chọn xây nhà sau đó kết hôn.
Điều này có nghĩa tôi sẽ phải cố gắng gấp đôi, gấp ba các bạn. Do đặt mục tiêu từ sớm nên ngay từ khi ra trường, đi làm tôi đã lên kế hoạch cho việc chuẩn bị tài chính để xây nhà.
Tôi ở cùng nhà với bố mẹ và anh chị ở quận Long Biên (Hà Nội) nên không mất tiền thuê trọ, mỗi tháng tôi chỉ cần gửi bố mẹ 3 triệu đồng tiền ăn uống, sinh hoạt. Chi tiêu cá nhân khoảng 3 triệu đồng còn lại tiết kiệm để xây nhà.
Thời gian đầu mới ra trường tôi tiết kiệm được 7 triệu đồng một tháng, sau này lương cao hơn mức tiết kiệm tăng dần lên 10, 12 rồi 20 triệu đồng mỗi tháng. Cộng với tiền thưởng hàng năm thì sau 10 năm đi làm tôi có tổng số tiền là gần 2,5 tỷ đồng. Khi đó tôi đã có bạn gái nên bắt đầu tìm mua nhà để chuẩn bị đám cưới.
![Phòng tân hôn của tôi. Ảnh: NVCC](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2023/07/13/phong-tan-hon-1689153717-8754-1689210092.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=rElGcEgtMktQZATloy06oQ)
Phòng tân hôn. Ảnh: NVCC
Sau khi tìm hiểu thì với số tiền này, tôi không thể mua được một căn chung cư rộng rãi ở trong thành phố nên quyết định xây một căn nhà ở Long Biên. May mắn, bố mẹ tôi có một mảnh đất gần nhà từ đời ông bà để lại, do anh trai đã sống trong ngôi nhà hiện tại cùng bố mẹ nên mảnh đất đó được cả nhà thống nhất để cho tôi.
Nhờ vậy, với số tiền này tôi có thể xây một căn nhà ba tầng rộng rãi, thoải mái và mua sắm nội thất thiết yếu. Căn nhà có một phòng khách rộng, bốn phòng ngủ và một phòng bếp lớn cùng ba phòng vệ sinh. Đây sẽ là không gian hoàn hảo cho một gia đình nhỏ trong tương lai.
Sau khi xây xong nhà, tôi đã ngỏ lời cầu hôn bạn gái và thật tuyệt vời khi em đồng ý đồng hành cùng tôi trong suốt cuộc đời. Ngày cưới, tôi tự tay trang trí từng góc trong căn phòng tân hôn để vợ có thể cảm nhận được tình cảm chân thành của tôi dành cho cô ấy. Hy vọng rằng, chúng tôi sẽ có một cuộc sống thật ấm áp và hạnh phúc trong căn nhà thân yêu này!