Hai vợ chồng tôi kết hôn tháng 12/2022, đang sống trong một căn hộ xinh xắn tại Hà Nội. Tuy đây chỉ là căn hộ đi thuê nhưng tôi khá hài lòng về không gian sống hiện tại. Vợ chồng tôi đang chăm chỉ làm việc, tiết kiệm, tích lũy để có thể sớm mua được một ngôi nhà mang tên tôi.
Chồng tôi là một kỹ sư điện lạnh, còn tôi làm việc trong lĩnh vực du lịch - khách sạn, vì cả hai vẫn còn rất trẻ (vợ chồng tôi đều sinh năm 1998) nên dự định chưa sinh con ngay, thay vì đó chúng tôi sẽ tập trung cho công việc và những mục tiêu dài hạn, viên mãn nhất là mua được nhà trong 3 năm tới sau đó sinh con tại chính ngôi nhà ước mơ.
Thỉnh thoảng khi hai vợ chồng đèo nhau trên phố, bắt gặp những ngôi nhà có kiến trúc đẹp, tôi thường tự hỏi bao giờ tôi cũng mua được một căn như thế? Rồi cảm giác khi cầm trên tay cuốn sổ đỏ có tên hai vợ chồng sẽ ra sao? Tôi cũng hồi hộp khi nghĩ đến cảnh bọn tôi sẽ đèo nhau mỗi ngày đi khắp Hà Nội để... tìm mua đất, liên hệ môi giới xem nhà, thương lượng chốt giá với gia chủ... Rồi lại đến cảnh đèo nhau đi sắm sửa nội thất, mua đồ decor, mua từng cái bát, cái chăn, lọ hoa, bình nước...
Chúng tôi cũng đã cùng nhau phác họa ngôi nhà trong mơ từ khi hai đứa còn chưa kết hôn, trong các wshlist về ngôi nhà, không chỉ bao gồm các yếu tố kiến trúc mà còn gồm cả cảm giác gia đình, ấm áp và một môi trường sống an lành.

Tôi mơ ước một ngôi nhà gần gũi với thiên nhiên. Ảnh: NVCC
Đó là một ngôi nhà không cần mặt đường, sâu trong ngõ một chút cũng được, nhưng gần gũi thiên nhiên và có khung cảnh tươi đẹp, yên bình. Tôi sẽ trồng một một khu vườn xanh mướt, nơi hai vợ chồng có thể thả hồn và thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng.
Ngôi nhà không cần quá rộng nhưng sẽ mang đậm phong cách của hai vợ chồng: đơn giản, tinh tế, nhẹ nhàng. Tôi muốn có một phòng khách thật rộng rãi và thoải mái, nơi gia đình và bạn bè có thể tụ họp và trò chuyện. Ghế sofa êm ái, bàn trà hiện đại và không gian treo tranh tường sẽ tạo nên không gian thư giãn và thú vị.
Với niềm đam mê nấu ăn, tôi mong muốn có một phòng bếp đa năng và tiện nghi. Tủ lạnh, lò nướng, bếp từ, máy rửa chén... tất cả đồ bếp hiện đại sẽ hiện diện tại đây, giúp tôi nấu những món ăn ngon lành.
Wishlist của tôi cũng không thể thiếu một sân vườn xanh mát, một phòng ngủ êm ái, phòng tắm có bồn tắm thật to hay khu vực làm việc riêng đầy cảm hứng... Ngôi nhà trong mơ sẽ không chỉ là một nơi ở, mà còn là nơi tôi có thể tìm thấy niềm vui, sự thoải mái và sự kết nối với gia đình và thiên nhiên.

Nhà không chỉ để ở, mà còn là nơi tôi tìm được năng lượng và niềm vui. Ảnh: NVCC
Để có thể biến ước mơ thành sự thật, vợ chồng tôi đã lên kế hoạch tài chính và thực hiện tích lũy mỗi tháng bằng cách:
- Dành ra một số tiền nhất định để chi tiêu hàng tháng. Số còn lại dùng để tiết kiệm và đầu tư.
- Hạn chế mua sắm đồ hiệu hoặc những món đồ không thực sự cần thiết, thay vào đó thực hiện sống tối giản hơn, tiết kiệm hơn.
- Tìm cách tăng thu nhập để sớm đạt được con số tích lũy mong muốn.
Ngoài ra, chúng tôi cũng tìm hiểu trước chính sách vay vốn và các gói hỗ trợ từ các ngân hàng. Dự định, cả hai sẽ tìm mua nhà khi có trong tay khoảng 40% giá trị căn hộ, còn lại sẽ vay ngân hàng, người thân và trả dần hàng năm.
Cuộc sống là một cuộc hành trình và ngôi nhà trong mơ là một phần không thể thiếu trong hành trình đó. Đây sẽ luôn là nguồn cảm hứng và động lực để vợ chồng tôi tiếp tục cố gắng để sớm chạm tay vào ước mơ.