Hai vợ chồng tôi đều là giáo viên có thâm niên 10 năm trong nghề. Chúng tôi đều là dân tỉnh lẻ lên Hà Nội học tập và lập nghiệp. Tôi là giáo viên dạy môn Văn, còn chồng tôi dạy môn Toán học. Chúng tôi quen nhau tại một ngôi trường cấp 3 tại Hà Nội. Mặc dù đồng lương giáo viên chỉ đủ sống nhưng bao giờ vợ chồng tôi thôi mơ ước về một căn nhà khang trang với đầy ắp nụ cười con trẻ.
Mỗi lần gia đình ngồi ăn cơm, chúng tôi hay nói về những dự án chung cư đang xây dở. Chồng tôi thường bảo "ước mơ thì cứ ước mơ thôi, chứ anh lương 8 triệu, em lương 8 triệu thì khi nào mới mua được nhà?".
Vậy đó, những câu chuyện mua nhà của vợ chồng tôi thường chẳng đi đến đâu. Rồi cuộc sống, cơm áo gạo tiền cứ thế cuốn đi. Sau 10 năm, vợ chồng tôi sinh được hai bé, một trai, một gái. Trong căn phòng trọ 30 m2, cả nhà bốn người lúc nào cũng rộn rã tiếng cười.
Bước ngoặt lớn bắt đầu khi chồng tôi đọc báo và thấy được những gói vay hỗ trợ giáo viên mua nhà với ưu đãi cực kỳ tốt. Chồng bảo với tôi "hay là mình mua nhà em nhỉ, đợt này đang có nhiều ưu đãi mua nhà dành cho giáo viên lắm!".

[Phòng ngủ trong căn hộ mới rộng rãi. Ảnh: NVCC
Tôi nghe xong cũng khá hứng thú và bắt đầu tìm hiểu và biết được một ngân hàng mới cho ra mắt sản phẩm vay hỗ trợ cho giáo viên vượt qua mùa dịch. Áp dụng cho giáo viên và cán bộ của ngành giáo dục. Lãi suất của khoản vay chỉ từ 5% một năm, nếu là gói vay mua nhà thì sẽ hỗ trợ 85% giá trị căn nhà. Điều kiện chỉ cần có mức thu nhập từ 5 triệu đồng trở lên, không bị nợ xấu và đang công tác trong ngành giáo dục. Mừng quá, tôi nói với chồng tìm nhà mua luôn, chứ đợi đủ tiền thì không biết bao giờ mới có nhà.
Chúng tôi nhờ bạn bè giới thiệu và chốt được một căn chung cư ở Hà Đông, diện tích 61 m2, giá trị 1,05 tỷ đồng. Quả thật, lúc quyết định mua nhà, trong tài khoản của hai vợ chồng chỉ có 50 triệu đồng và một cây vàng để dành từ khi cưới.
Chúng tôi đem vàng đi bán được 50 triệu đồng, tổng cộng có 100 triệu đồng. Vay mượn thêm bạn bè, họ hàng đôi bên được 100 triệu nữa. Chúng tôi được ngân hàng hỗ trợ 85% giá trị căn nhà với lãi suất 5% một năm. Ban đầu, sẽ chỉ cần trả 170 triệu đồng. Số tiền còn lại sẽ trả trong vòng 20 năm với lãi suất 5%.
Mua được nhà mà cứ ngỡ là mơ. Tôi dù thế nào cũng không thể tưởng tượng được mình có thể mua nhà dễ dàng như vậy. Vợ chồng con cái chuyển về ngôi nhà mơ ước sinh sống đã được một thời gian nhưng vẫn chưa thể tin nổi đó là tài sản của mình. Bây giờ mỗi tháng, chúng tôi vẫn phải trả cho phía ngân hàng khoảng 8 triệu đồng.
Để có thể chi tiêu dư dả hơn, ngoài giờ làm, chồng tôi đăng ký dạy thêm cho một số bạn học sinh. Tôi cũng tập tành bán hàng online để kiếm thêm chút thu nhập cho con cái học hành. Dù có vất vả hơn nhưng đổi lại, chúng tôi đã thực hiện giấc mơ mua nhà của mình, niềm hạnh phúc này quá lớn, không gì sánh nổi.