Tôi bị chóng mặt, hoa mắt, đứng không vững, mất cân bằng khi di chuyển đã 3 năm nay.Thời gian đầu bị bệnh tôi thường nôn đến mật xanh, vàng kèm theo cơn chóng mặt kịch liệt có nghĩa là thấy trời đất xoay chuyển, người rã rời không đi được phải có người dìu.
Tôi đã đi hết các bệnh viện Chợ Rẫy, Đại học Y dược, Biên Hòa, làm tất cả các xét nghiệm EEG, CT Scanner, MRI nhưng kết quả hoàn toàn bình thường. Sau đó tôi đến khám ở 1 phòng khám bác sĩ ở Tỉnh, ở đây tôi ‘khá chịu thuốc’ , bác sĩ chẩn đoán tôi bị động kinh, và cho thuốc uống 2 năm đầu tiên uống liên tục valparin 200 và 1 số loại thuốc lo âu, trầm cảm, sang năm thứ 3 bác sĩ bỏ valparin và cho tôi uống 1 số loại thuốc hướng thần kinh(do bác sĩ không kê toa chỉ cho thuốc đã tháo mạc nên không biết tên các loại thuốc đã uống).
Trong 3 năm điều trị bằng thuốc thì khi tôi ngừng uống thuốc khoảng 1 ngày thôi thì sẽ có cơn choáng trong đầu cứ khoảng 5 giây thì lặp lại liên tục đều đặn 1 lần, kèm theo hoa mắt, giật mình, đi đứng loạng choạng. Còn khi uống thuốc đều đặn thì thời gian cơn choáng chỉ xảy ra thỉnh thoảng không lặp lại liên tục đều đặn 5 giây lần nữa và có cảm giác mất thăng bằng khi di chuyển.
Tuy nhiên trong 3 năm điều trị thì cơn chóng mặt kịch liệt cứ khoảng 4 tháng thì nó vẫn xảy ra 1 lần (có nghĩa là thấy trời đất xoay chuyển, người rã rời không đi được phải có người dìu.), bây giờ đã giảm không còn nôn nữa .Để ngắt cơn chóng mặt kịch liệt này tôi phải tiêm thuốc gì đó để ngắt cơn và lại tiếp tục uống thuốc .
Bệnh của tôi nó cứ lặp đi lặp lại như thế ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc sống, suốt ngày cứ lo nghĩ bệnh của mình sao không có cách nào trị khỏi hẳn,cứ chóng mặt, mất cân bằng khi di chuyển, cảm giác cứ loạng choạng muốn té ngã.
Thông qua chương trình mong các bác sĩ đầu ngành tư vấn giúp tôi hướng điều trị bệnh của tôi .
Xin chân thành cảm ơn !
Thanh Ngọc Huy, 29 tuổi, Phan Thiet - Binh Thuan