Khi tôi viết những dòng này chia sẻ với anh, nước mắt chẳng hiểu sao cứ thế lăn rơi. Một cái gì đó quặn rát khi nghi đến tình người đối với nhau trong thời nay. Tôi không tiện để kể ra đây những cay đắng mà tôi đã đi qua cho một lần dang dở. Nhưng tôi, anh và bao nhiêu người nữa đều có chung niềm đau như thế. (Nguyet Thu)
> Vợ dọa đâm chết tôi
Tôi ra đi, cái tôi mất duy nhất là căn nhà đáng giá một tỷ đồng thôi. Nhưng qua 3 năm quyết định điều đó, tôi đã có một cơ ngơi khác khang trang hơn, êm ấm hơn thành ra tôi thấy mình chả mất gì cả. Nghĩ lại quãng thời gian đó như một giấc mộng chóng tan. (Mỹ Hạnh)
> Vợ dọa đâm chết tôi
Khi tình cùng, nghĩa cạn, anh có thể làm gì? Vun đắp lại ư? Khó lắm! Nếu muốn thế thì cả hai cùng hợp tác, anh đừng bao giờ có ý nghĩ tự anh có thể đơn phương làm việc đó. Và sự thật đã chứng minh cho hành động đơn phương của anh còn gì. (Nha Phong)
> Người yêu thay đổi vì không được thỏa mãn
Em có một người cậu, cậu em rất hiền, và thường xuyên bị vợ chửi, không những chửi cậu của em mà chửi cả gia đình nhà em. Nhưng cậu em vẫn cắn răng chịu đựng suốt gần 30 năm. Giờ cậu em đã ly hôn, và thấy cậu của em đang sống rất hạnh phúc, vui vẻ. (Quang Viet)
> Vợ dọa đâm chết tôi
Vợ anh còn trẻ đẹp, con ngoan, một gia đình hạnh phúc tại sao lại đánh đổi bằng "tao tưởng mày ra ngoài làm ăn đàng hoàng thế mà lại chơi với mấy bà già (mấy chị làm trong bệnh viện)". Lối suy nghĩ này chỉ dành cho những người nóng nảy, ghen, bốc đồng. (Nguyen Khac Tuan)
> Vợ dọa đâm chết tôi
Tiếp tục làm gì khi cô ấy hết xúc phạm anh lại đến gia đình anh? Còn đòi giết anh nữa chứ? Tồi tệ hơn là cô ấy nghi anh gửi tiền cho gia đình anh. Mà anh gửi cho gia đình anh rồi sao? Tiền đó do anh làm ra mà. (Thanh Ti)
> Vợ dọa đâm chết tôi
Em không thể chấp nhận thái độ nhu nhược của anh trong hoàn cảnh của chính mình, ít ra anh cũng biết cách gì đó dạy dỗ vợ mình chứ. (Hao Pham)
> Vợ dọa đâm chết tôi
Chị ta không tôn trọng và tin tưởng anh. Chị ta sống quá ích kỷ, chỉ biết bản thân và gia đình mình, xem gia đình chồng như người dưng trong khi người làm ra tiền là anh chứ không phải chị ta.
> Vợ dọa đâm chết tôi
Nếu duy trì, có khi anh Cảnh sẽ mất hết bạn bè, gia đình, thậm chí cả sự nghiệp. Chẳng nhẽ anh sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ vì một người vợ hư. Do vậy, tôi nghĩ rằng, anh nên cân nhắc đến giải pháp ly hôn. Điều đó, thật khó nhưng cần thiết cho trường hợp của anh. (Nguyen Thuy)
> Vợ dọa đâm chết tôi
Nếu anh còn yêu gia đình thì phải cương quyết và cứng rắn lên trong cách cư xử của vợ. Anh hãy ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với vợ hoặc họp mặt gia đình 2 bên chỉ ra những sai trai của vợ, nói ra những quyết định của mình nếu như cô ấy không thay đổi tính cách. (Phan Minh)
> Vợ dọa đâm chết tôi
Anh chỉ cần đưa đủ số tiền chi phí hàng tháng của gia đình. Anh đưa cho vợ hết như vậy làm sao quản lý nổi vợ không mang tiền đi cho ai? Làm gì? Và lấy gì để đảm bảo sau này khi công việc hay gia đình của anh gặp trục trặc mà vợ không đuổi anh ra khỏi nhà. (Huy Hoang)
> Vợ dọa đâm chết tôi
Gia đình tôi cũng rất giống như gia đình anh Cảnh. Sau khi sinh vợ tôi thây đổi hoàn toàn. Thậm chí còn không muốn giấy khai sinh của con có tên của tôi. Bây giờ coi tôi như kẻ thù. (Phan Tri Thinh)
> Vợ dọa đâm chết tôi
Bạn là đàn ông, làm sao mà bạn tập được cái đức tính cam chịu của người phụ nữ thế? Chỉ có những người phụ nữ tội nghiệp thời xa xưa mới có được điểm đó. Bạn thiệt tài giỏi! (Nha Phong)
> Vợ dọa đâm chết tôi
Có thể vợ của chú ghen tuông hơi quá và áp lực từ đó cứ tăng lên do không được giải quyết. Suy cho cùng mọi bất mâu thuẫn đều do bất đồng ý kiến mà ra. Con nghĩ chú hãy ráng chịu đựng. Có thể có những cô vợ điên tiết như thế lắm chứ. (Tran Duc Ton)
> Vợ dọa đâm chết tôi
Có thể vì anh kiếm được tiền nên đã quá chiều chuộng chị ấy. Anh không chia sẻ công việc, cuộc sống nên chị ấy chỉ biết hưởng thụ và đòi hỏi mà không biết đến công việc và sự vất vả của chồng? (Nguyen Linh)
> Vợ dọa đâm chết tôi
Người lớn bao giờ cũng đúng, từ khi gặp cô ta gia đình bạn đã phản đối mà bạn vẫn cố tình lao vào để bây giờ chuốc họa vào thân. Hoàn cảnh của bạn như vậy sống với nhau làm gì nữa, sống chỉ khổ cho bạn suốt cuộc đời này thôi. (Long)
> Vợ dọa đâm chết tôi
Bạn nên nói chuyện thẳng thắn với vợ. Nếu vợ không tôn trọng mình, không chịu sửa đổi thì theo tôi bạn nên tự giải phóng mình. Nếu cứ để tình trạng như vậy, lâu ngày vợ bạn sẽ được thể làm những chuyện còn lớn hơn bây giờ. (Huy Binh)
> Vợ dọa đâm chết tôi
Vì tôi đã tiếp xúc một vài người như vậy, họ không phân biệt đâu là đúng sai, thích nói gì là nói, chỉ nghĩ đến bản thân mình, nói mà không bao giờ sợ mất lòng, làm tổn thương người khác, luôn nghĩ người khác đang làm hại mình, luôn nghĩ theo một chiều có hại cho người khác… (Minh Hang)
> Vợ dọa đâm chết tôi
Anh hãy mạnh dạn về nhà, tôi bảo đảm cô ta không dám giết anh đâu. Anh hãy nói chuyện thẳng thắn xem nào. Còn nếu cô ta không còn tình nghĩa vợ chồng thì anh nên ly dị, với người có bản tính như vậy tôi nghĩ không "cải tà quy chính" được đâu!
> Vợ dọa đâm chết tôi
Nếu chú Cảnh thấm nhuần câu nói dân gian "nhất vợ nhì trời" thì hãy vui vẻ mà chấp nhận và vui vẻ sống tới già. Còn không thì chú phải mạnh tay, không thể mềm mãi được. (Hoang Phi Long)
> Vợ dọa đâm chết tôi