From: Nguyet Thu
Sent: Wednesday, August 18, 2010 1:25 PM
Gửi anh Cảnh!
Tôi thường đọc mục tâm sự của VnExress mỗi ngày. Đã có biết bao nỗi lòng, bao tâm sự được chia sẻ giãi bày ở đây. Nhưng khi đọc bài viết của anh, tôi thật sự đau lòng. Tôi không được biết rõ về cuộc sống chung của vợ chồng anh như thế nào, anh và vợ có những lỗi gì với nhau khi chung sống, nhưng chỉ xét trên những cách xử sự của vợ anh đối với anh thì tôi thật quá đáng, khó có thể chấp nhận được.
Có lẽ từ xa xưa, trong tiềm thức của chúng ta và ngay cả trong nhận xét của bạn bè trên thế giới, phụ nữ Việt vốn có phẩm chất thủy chung, giàu lòng yêu thương, đức hy sinh (nhất là đối với chồng con). Hành động của vợ anh với những lời nói vô văn hóa ấy thật đáng sợ. Tôi tự thấy hổ thẹn cho phụ nữ Việt (tôi không có ý vơ đũa cả nắm).
Qua lời anh kể, tôi có cảm nhận anh là một người đàn ông nhu nhược. Là một phụ nữ từng trải qua cảnh ngộ như anh, từng chứng kiến nhiều cảnh gia đình tan nát, tôi nhận thấy trong gia đình nếu người đàn ông nhu nhược quá thì đó cũng là yếu tố khiến cho các bà vợ lộng quyền.
Cổ nhân xưa có câu: Dạy con từ thuở còn thơ. Dạy vợ từ thuở ban sơ mới về. Ngay cái từ "Dạy vợ" cũng cho thấy vị trí của người chồng trong gia đình là rất quan trọng anh à. Làm chồng, làm cha mà đánh mất cái uy của mình thì khó dạy vợ, dạy con nên người.
Về phía vợ anh, có thể nói anh đã chọn nhầm phải một người vợ vô văn hóa. Xã hội dù có tiến tới bình đẳng đến đâu thì người phụ nữ cũng phải giữ được cái đức cần có của mình. Bởi công, dung, ngôn, hạnh là thứ vũ khí để người phụ nữ giữ gìn vương quốc của mình (nhưng nhiều người hoặc biết mà bỏ qua, hoặc thiếu giáo dục mà không biết). Anh đang rơi vào tình cảnh bế tắc, cần nhìn nhận vấn đề một cách sáng suốt, tỉnh táo để tìm ra hướng giải quyết.
Thứ nhất, hành động của vợ anh với những lời nói vô văn hóa thật đáng sợ. Vợ mà đã hành xử với chồng như vậy rồi thì tôi nghĩ không bao giờ thay đổi được bản chất hung dữ, vô đạo đó được đâu anh à. Nên giả thiết níu kéo là khó thành. Bởi không thể gọt chân cho vừa giày. Anh hiểu điều tôi muốn chia sẻ chứ?
Thứ hai, anh là người kiếm ra nhiều tiền cho vợ con anh (với tôi thì có ngủ mơ cũng chẳng bao giờ nghĩ mình gặp được một người đàn ông như anh và tôi là túyp người không nặng về tiền bạc). Chính điều đó mà anh khó hòng thoát thân khỏi cô ấy. Cô ấy sẽ tìm mọi cách để hại anh (có thể sẽ đúng như lời cô ấy tuyên bố "giết anh", khủng khiếp quá). Tâm trạng anh lúc này thật rối bời. Về tình nghĩa vợ chồng, dù lời to tiếng lớn như vậy nhưng cũng chưa dễ để xóa hết được những gì đã có trong quá khứ (kể cả niềm yêu thương và lòng thù hận).
Tâm trạng anh lúc này thật rối bời. Anh đang rất sợ hãi đúng không? Hãy mạnh dạn lên anh nhé. Có một người bạn đã khuyên tôi thế này (khi tôi rơi vào tình cảnh gia đình tan nát như anh lúc này), đó là bạn phải biết chấp nhận hoàn cảnh, thích nghi với hoàn cảnh, tìm cách thay đổi hoàn cảnh. Từng bước anh giải quyết nhé!
Nếu thấy không thể chấp nhận, không thể thích nghi thì phải thay đổi anh à. Hãy nhờ đến pháp luật can thiệp. Anh đừng vì sĩ diện mà không trình bày với chính quyền nơi anh cư trú để nhận được sự giúp đỡ. Mỗi con người sống ngoài sự tôn trọng đạo lý ra, còn phải tuân theo pháp luật nữa.
Thật ra, khi tôi viết những dòng này chia sẻ với anh, nước mắt chẳng hiểu sao cứ thế lăn rơi. Một cái gì đó quặn rát khi nghi đến tình người đối với nhau trong thời nay. Vợ chồng đối xử với nhau tệ bạc quá. Tôi không tiện để kể ra đây những cay đắng mà tôi đã đi qua cho một lần dang dở của mình. Nhưng tôi, anh và bao nhiêu người nữa đều có chung niềm đau như thế.
Chúng ta phải cố gắng đi qua, để thấy mình lớn lên như thế nào. Qua đây, tôi xin gửi đến tất cả độc giả báo VnExpress lời yêu thương. Hãy sống tốt với nhau từng giờ khi ta còn được sống. Mong anh tĩnh tâm, sáng suốt, quyết đoán tìm ra lối thoát khi chưa muộn.
Thân mến chúc anh sức khỏe!
Thúy Nga