From: tran ducton
Sent: Sunday, August 15, 2010 8:48 AM
Gửi chú Cảnh.
Con chưa lập gia đình nên có thể không hiểu những rắc rối của gia đình chú, nhưng ít ra trong cung cách xử sự giữa người với người thì nên có sự tôn trọng nói chi là đến vợ chồng.
Vợ chồng mà thế này ư? Gọi nhau bằng mày ư? Đừng nói 100 triệu cho dù chú có làm ra 10 triệu hay một triệu đi chăng nữa người vợ cũng nên hiểu cái giới hạn giữa nên và không nên làm gì. Tiền là của chú, chú có thể tiêu xài nhưng chú lại đưa cho vợ giữ. Một người chồng đúng nghĩa.
Có thể vợ của chú ghen tuông hơi quá và áp lực từ đó cứ tăng lên do không được giải quyết. Suy cho cùng mọi bất mâu thuẫn đều do bất đồng ý kiến mà ra. Con nghĩ chú hãy ráng chịu đựng. Có thể có những cô vợ điên tiết như thế lắm chứ. Con khuyên chú gọi cho vợ hay nhờ bạn thân của cô để làm cô nguôi giận (nếu cô quá giận). Rồi thì sau đó chú và cô ngồi lại nói chuyện. Sự chân thành là yếu tố cần thiết nhất.
Chú cứ nói cho cô về suy nghĩ của mình và quả quyết mình là người chồng như thế nào trong mắt cô. Đồng thời cô cũng nên nói những điểm không hài lòng của cô với chú. Nếu là chuyện ghen tuông bình thường thì chẳng có gì. Vợ chồng gừng cay muối mặn, thật sự chú nghĩ gì về cô ngày đó và bây giờ khác nhau thế nào chú nên nói cảm xúc của mình và nên hỏi cô về những điều không hài lòng. Nhưng chú nên tránh khi cô ra yêu sách hay tối hậu thư như không được gặp cô này bà kia...
Tránh một cách khéo léo có thể bằng cách nói ra suy nghĩ của mình với yêu cầu nào đó. Nếu cô vẫn cái "tôi" quá lớn, vẫn lớn tiếng với chú thì nên hòa hoãn tạm thời mà nhờ gia đình (tốt nhất là gia đình bên vợ có ảnh hưởng với vợ) mà nói chuyện với vợ. Chú cũng đã sai khi đánh vợ mình nhưng lỗi sai đó cũng là do cô mà ra. Người ta chửi mình mình đã ức, huống gì lại chửi đến cha mẹ mình và người chửi đó lại là vợ mình.
Con thông hiểu và thông cảm với chú. Chúc chú sớm ổn định gia đình mình.