Gia đình hạnh phúc với người vợ làm bác sĩ của phạm nhân đang thụ án tù chung thân giờ chỉ còn là dĩ vãng.
Sau khi nhận mức án cao nhất về hành vi sát hại người yêu đang mang thai, Tài ăn chay trường sám hối xin được sống nhưng tòa phúc thẩm không chấp nhận.
Thừa nhận không giam nữ tử tù trong phòng biệt giam như quy định, Công an Quảng Ninh cho rằng, đây chính là kẽ hở để người đàn bà mang án tử hình giao tiếp với nam phạm nhân để "mua tinh trùng".
Huệ bị kết án tử với cáo buộc buôn 62 kg heroin, là mắt xích trong mạng lưới buôn ma túy đa quốc gia với sự tham gia của cả trăm người.
Từ trại giam, Mạnh gửi nhiều đơn kêu oan trong đó có chiếc áo phông ghi kín chữ với nội dung phủ nhận cưỡng bức, giết trẻ em, hiện TAND Tối cao sẽ xem xét lại vụ án này.
"Cái chết của con tôi sắp cận kề, tôi sao có thể ngồi yên. Ngày nào còn sống tôi còn kêu oan cho con. Nếu chết, tôi sẽ dặn cháu nội tiếp tục”, người mẹ gần 60 tuổi của tử tù Lê Văn Mạnh chia sẻ với VnExpress.
Mạnh cho rằng tòa án chỉ căn cứ vào bức thư anh ta nhận là thủ phạm hiếp dâm, giết người trong khi nội dung là do bị bạn cùng buồng giam ép viết.
6 lần xét xử đều bị tuyên án tử hình, phạm nhân Lê Văn Mạnh (Thanh Hóa) liên tục kêu oan và đề nghị hoãn thi hành án.
Dùng súng bắn người rồi gia nhập đường dây buôn ma tuý, trước toà Quyết luôn cãi lý nhưng với hai con gái nhỏ, gã trở về bản chất của người bố yêu thương.
Tôi đọc trên báo thấy có một số vụ án giết người, tòa tuyên thủ phạm án tử hình và kèm theo một khoản tiền bồi thường. Cho tôi hỏi, người bị tử hình sẽ phải bồi thường như thế nào? Họ không có tiền thì xử lý làm sao?
Trước khi hành quyết một tử tù, Ba Son được trại giam thông báo để đào huyệt. Khi tràng đạn khô lạnh vừa dứt, tử tù gục xuống, Ba Son mang họ đi chôn.
Sáng nay, Nguyễn Anh Tuấn (27 tuổi, kẻ giết bạn gái cướp tài sản) đã bị thi hành án tử hình bằng việc tiêm thuốc tại Trại tạm giam số 1, Công an Hà Nội. Đây là tử tù đầu tiên trong cả nước phải đền tội bằng hình thức này thay cho xử bắn.
Chân mang xiềng, bị biệt giam, điều duy nhất để tử tù bấu víu, nương tựa là cán bộ quản giáo trực tiếp trông coi họ.
Xã Ngọc Vân (huyện Tân Yên, Bắc Giang) được coi như "rốn ma tuý", là địa phương có số người tham gia vận chuyển, buôn bán ma tuý đã bị bắt, kết án lớn nhất nhì cả nước.