Trong khi yêu, ít ai nghĩ đó là sai lầm nhất là phụ nữ, vì vậy đứa trẻ được sinh ra trong "tình yêu" đó có nghĩa là được sinh ra trong tình yêu thật. Đừng để những đứa trẻ sinh ra trong những cuộc tình đó hiểu rằng sự có mặt của chúng trên đời này là một sai lầm. (Quang)
> Tôi có con với sếp
Tôi về nhà mẹ, khóc khi thấy mẹ đau lòng xót xa cho tôi, thấy tội mình lớn quá nhưng tôi không hối hận đã yêu sếp. Tôi gánh chịu mọi thứ và để vượt qua khó khăn vì buồn khổ, tủi thân, đau đớn, tôi chỉ có con đường duy nhất đó là hãy hạnh phúc với sinh linh bé nhỏ của mình.
> Tôi có con với sếp
Cứ hình dung cảnh chị quấn quýt với người khác trên giường, mang cái thai về mà chồng chị ngỡ là của mình, rồi anh mừng rỡ mãn nguyện, không biết sắp sửa lâm cảnh "quạ nuôi tu hú", tôi không thể chịu được. (Chương)
> Tôi có con với sếp
Khi ngã vào lòng sếp, chị có nghĩ tới hậu quả, có nghĩ tới cảm xúc của vợ anh ấy và chồng chị không? Việc “say nắng” là không thể tránh khỏi, nhưng hãy biết dùng lý trí và suy nghĩ để nhận ra rằng đó chỉ là cảm xúc nhất thời. Người yêu mình thật sự nhất vẫn chính là chồng/vợ mình. (Minh)
> Tôi có con với sếp
Đến lúc chồng em biết được sự thật, đứa bé sẽ thế nào? Mọi người bên họ nội sẽ đối xử ra sao? Chị đã bao giờ nghĩ đến đều đó chưa? Nhưng giờ đã quá muộn rồi. (Quyên)
> Tôi có con với sếp
Bạn lừa dối chồng, ích kỷ đánh đổi hạnh phúc của 2 gia đình để thỏa mãn sự sung sướng bản thân, để được sống đầy đủ về vật chất. Ông sếp sau này nghĩ lại sẽ thấy bạn là người cơ hội mà thôi. (Mơ)
> Tôi có con với sếp
Em đã có những tháng ngày vụng trộm hạnh phúc, bây giờ em đang và sẽ trả giá cho tội lỗi đó, em có nghĩ rằng sẽ đối mặt với con gái mình như thế nào không? Em có đủ nhân cách để dạy bé thành một con người chính trực không? (Trâm)
> Tôi có con với sếp
Nếu vì sự lăng loàn, ham muốn nhục dục của mình dẫn đến hậu quả mang thai thì tại sao bạn không sửa chữa sai lầm đó? Hãy quay về với gia đình mình và mong một lần tha thứ nơi chồng. (Phương)
> Tôi có con với sếp
Tội nghiệp cho chồng chị, đi làm kiếm tiền về nuôi vợ nuôi con, nhưng không ngờ là đứa con đang nuôi lại là của người khác. Tôi nghĩ 3 năm nay, anh ta lo cho chị gấp 10 lần người tình lo cho chị, vậy mà chị còn nhắc đến người tình với những lời lẽ tiếc nuối. (Thiện)
> Tôi có con với sếp
Bạn hãy dũng cảm thổ lộ, thừa nhận với chồng, xin tha thứ và ly hôn rồi nuôi con một mình. Cách này quang minh chính đại và không phải day dứt lương tâm. (Dung)
> Tôi có con với sếp
Khi sắp sinh, chị rất cần người đàn ông bên cạnh để chăm sóc; đứa con cần tình yêu thương của cha. Chị hãy nghỉ làm và hãy dành thật nhiều tình cảm cho chồng để bù đắp những tổn thương đã gây ra cho anh ấy. (Phương)
> Tôi có con với sếp
Nếu thực sự bạn muốn giữ chồng, hãy phủ nhận mọi chuyện yêu đương với người đàn ông khác và hạn chế chuyện nói cụ thể bạn đã làm việc đó ra sao. Hãy để cho anh ấy có cơ hội tha thứ chứ đừng cho anh ấy cơ hội sỉ vả bạn mặc dù mình nghĩ bạn đáng bị như vậy. (Linh)
> Tôi có con với sếp
Anh thổ lộ thích chị nhưng không dám nói ra vì cả hai đều có gia đình, chị thì thất bại trong hôn nhân còn anh đang rất hạnh phúc. Chỉ một lần đó thôi, qua ngày hôm sau anh vẫn quan tâm tới chị nhưng không dám đi riêng, ngại khi gặp. (Tuyền)
> Tôi có con với sếp
Em nên biết rằng vợ anh ta cũng mới có thai, mà người vợ đó danh chính ngôn thuận bởi cả dòng họ cha mẹ anh ta đi cưới về. Con và em sẽ phải sống chui nhủi, bởi người cha không dám công khai mẹ con nó với mọi người.
> Tôi có con với sếp
Cuộc sống do con người tạo ra, chị hãy suy nghĩ về những điều đang làm, vợ của sếp chị cũng đang mang bầu đấy. Chị hãy tưởng tượng xem mình như là con dao đâm vào tim chị ấy. (Trinh)
> Tôi có con với sếp
Chị phải chấm dứt ngay với người sếp kia, chuyên tâm với gia đình của mình, coi chuyện đã qua chỉ là tai nạn. Hãy cố gắng đối xử tốt với chồng và lo cho đứa con sắp chào đời. (Hoa)
> Tôi có con với sếp
Chị làm vợ mà không lo trách nhiệm của một người vợ, chỉ lo cho cái ham muốn thể xác thấp hèn với tình nhân. Chị đã có chồng và ân ái với người khác mà còn tỏ ra tự hào thì không biết nói chị là người như nào nữa. (Lịch)
> Tôi có con với sếp
Tôi đang hoang mang, sợ bị chồng phát hiện không phải con của anh ấy, bởi sếp tôi tóc xoăn mà tôi nghĩ con gái sẽ di truyền tính trội này. Một tháng nữa là con chào đời, tôi không biết có thể lừa dối được bao lâu? (Ngọc)