Từ: Hoa Tran
Đã gửi: 03 Tháng Bảy 2012 1:08 CH
Chào chị Ngọc!
Tôi rất hay đọc chuyên mục Tâm sự của VnExpress, chính tâm sự của mọi người đã giúp tôi đứng vững trước những phút yếu lòng. Đọc bài của chị, xin được nói thật là chị quá ích kỷ. Nguyên một bài tâm sự hầu như chỉ có tâm trạng trách móc người sếp kia và lo sợ chồng phát hiện mà không có một lời ăn năn dành cho chồng chị. Cùng chưa thấy lý do gì nghiêm trọng trong quan hệ vợ chồng, vậy mà chị lại phản bội chồng đến mức có thai. Và chị vẫn có thể vui mừng cho đến khi người sếp kia không còn mặn nồng như trước.
Cũng là người có gia đình, có con, tôi hiểu được niềm vui khi làm mẹ nhưng sẽ là địa ngục nếu đứa con chị đang mang kia không phải là của chồng mình và người đàn ông kia cũng chẳng thể bỏ vợ để đến bên chị. Chính vì vậy, nếu còn lương tâm và lý trí, tôi nghĩ có 2 sự lựa chọn: Chị nên thú nhận với chồng, cầu xin sự tha thứ của anh ấy và hy vọng anh sẽ bỏ qua nếu là người rộng lượng. Thứ hai: Chị phải chấm dứt ngay với người sếp kia, chuyên tâm với gia đình của mình, coi chuyện đã qua chỉ là tai nạn. Hãy cố gắng đối xử tốt với chồng và lo cho đứa con sắp chào đời.
Trong mọi trường hợp, tôi nghĩ việc chấm dứt với người tình là điều cần thiết.
Chúc chị sớm vượt qua mọi chuyện, mẹ tròn con vuông.