Từ: Trinh
Đã gửi: 04 Tháng Bảy 2012 9:05 SA
Chào chị Ngọc!
Tôi cũng là người hay theo dõi chuyên mục Tâm sự của VnExpress, có những hoàn cảnh giống hoàn cảnh của tôi, tôi đã được nghe những lời khuyên hữu ích cho chính bản thân để cố gắng đi lên và vượt qua hoàn cảnh thực tại. Tôi cảm thấy cuộc sống trước mắt không đen tối như đã nghĩ, vì cuộc đời tôi bất hạnh và phũ phàng lắm.
Sau khi đọc tâm sự của chị, tôi cảm thấy rất buồn và thương chị, hoàn cảnh xô đẩy làm con người thay đổi. Chị có nghĩ đa số những gia đình không được hạnh phúc là do có những người như chị gây nên không? Nếu không có những người đàn bà như chị thì các gia đình vẫn yên ổn vui vẻ hạnh phúc.
Đàn ông hay nghĩ họ có quyền nhưng chính những người phụ nữ như chị tạo cho họ những quyền được "ngoại tình" như vậy. Sao chị không dành tình yêu cho chồng, chăm sóc anh ấy, nếu như không yêu không hợp thì đừng lấy. Cuộc sống là do con người tạo ra tất cả, chị hãy suy nghĩ về những điều chị đang làm, vợ của sếp chị cũng là một phụ nữ và đang mang bầu đấy. Chị hãy tưởng tượng xem chị như là con dao đâm vào tim chị ấy. Trên đời này luôn có quy luật nhân quả, nên chị hãy suy nghĩ về những điều tôi nói.
Tôi cũng xin nhấn mạnh những người đàn ông như sếp chị, đừng cho mình cái quyền làm tổn thương 2 người phụ nữ, làm cho họ đau khổ, nhất là khi họ đang mang giọt máu của anh. Anh hãy thẳng thắn dành tình cảm cho một người và dứa khoát vì 2 dứa con sắp chào đời của anh. Hãy biết mình là một người đàn ông, phải đàng hoàng chân chính, phải xứng đáng là người cha. Khi con mình lớn lên đạo đức của con sẽ có ảnh hưởng rất lớn.
Cuối lời tôi xin chúc chị hãy cho mình quyết định sáng suốt nhất, đừng để cuộc đời mình trượt dốc nữa. Chúc sức khỏe chị.