Từ: Mơ
Đã gửi: 03 Tháng Bảy 2012 3:53 CH
Gửi bạn Ngọc!
Bạn nói lòng tự trọng của mình bị tổn thương? Bạn chỉ vì tiền, làm khổ một người vợ, làm rạn nứt tình cảm một gia đình, vậy mà bạn vẫn còn ung dung tự tại và cho đó là việc làm đúng đắn của bạn.
Đọc dòng tâm sự của bạn mà thấy thật nực cười, giữa bạn và sếp đâu có tình yêu, mà chỉ là phút xao lòng thôi. Đàn ông là vậy, còn bạn thì lại thích được người ta chăm sóc, mang đến cho bạn vật chất đầy đủ. Vậy thì tình yêu đích thực ở đâu? Bạn giờ đây hãy đón nhận những gì dành cho bạn, lúc bạn hành động, bạn có suy nghĩ cho người vợ đáng thương của ông sếp kia không, bạn có nghĩ đến người chồng bị lừa dối của bạn không?
Gieo nhân nào thì gặp quả đấy thôi. Làm người phải biết giữ mình, biết trân trọng những cái mình đang có, đừng tham lam mơ mộng những cái không thuộc về mình, hào hoa phù phiếm. Có lẽ đó cũng sẽ là bài học đắt giá cho bạn. Chắc chắn chồng bạn sẽ biết chuyện, vì sự thật nó luôn là sự thật. Bạn lừa dối chồng, bạn ích kỷ đánh đổi hạnh phúc của 2 gia đình để thỏa mãn sự sung sướng bản thân, để được sống đầy đủ về vật chất nên bạn hãy chấp nhận đối diện với sự thật thôi.
Bạn quá tham lam, không xứng đáng nhận được sự bao dung từ chồng. Sếp của bạn sau này nghĩ lại sẽ thấy bạn là người cơ hội mà thôi. Nên câu trả lời chắc chắn bạn đã biết rồi.