Sau nhiều chuyện xảy ra, tôi lựa chọn ở lại khi ông nội chồng mất. Lúc đó tôi đã ly hôn, dọn ra thuê trọ cùng con vì nhà đẻ ở khá xa, ở quê chồng tôi chỉ có công việc và gia đình nhỏ mà thôi. Hiện tại tôi dọn về sống cùng anh nhưng không hôn thú, nếu anh quay lại con đường đó tôi sẽ rời đi mà không lo giấy tờ ràng buộc nữa. Trong hai năm qua tôi thấy anh có cố gắng, số tiền nợ nóng và vay bên ngoài đã trả xong, số nợ từ anh chị em chồng cũng còn vài chục triệu.
Tôi tuyên bố không dính dáng đến việc nợ nần của anh, trước đó tôi đã làm dữ nhiều lần rồi nhưng vẫn bán vàng và đưa tiền giúp anh phần nào, chỉ giữ lại phần nhỏ để phòng thân. Trước đây tôi từng nói với anh sẽ đăng ký kết hôn lại khi hết nợ. Làm căn cước công dân chúng tôi cũng không muốn đi vì không muốn người khác biết vợ chồng đã ly hôn, giờ anh đề nghị chúng tôi đi đăng ký lại. Nói thêm là hai năm qua anh đã cố gắng làm việc, ở quê nên công việc cũng nặng nhọc vì làm công nhân thôi, thức đêm thức hôm cũng cực, điều quan trọng nhất là anh rất thương con gái. Thật sự xảy ra nhiều việc khiến tôi không tin hoàn toàn ở anh nên cứ lần lữa. Có nên tiếp tục dành thời gian xem xét nữa không hay đi đăng ký kết hôn lại với anh?
Nguyệt
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc