Em 26 tuổi, là nhân viên văn phòng, sống tại Bình Phước, tính cách khá trầm và ít nói, rõ ràng và chân thành trong các mối quan hệ.
Chào em - người con gái có thể cũng đang tìm kiếm một bến đỗ bình yên như anh.
Tôi sinh năm 1972, quê Long An, đã ly hôn 5 năm, trước đây làm công việc văn phòng, cuộc sống hiện tại khá ổn định và nhẹ nhàng.
Em có phần hiện đại và cả truyền thống, biết lắng nghe, hiểu chuyện và độc lập; thích nấu ăn, cắm hoa, đọc sách.
Giữa nhịp sống hối hả, em tin mỗi người đều mong một mái ấm để về và em hy vọng mình có thể là mái ấm bình yên của anh.
Năm 2020, Nguyễn Duy Thắng chuẩn bị về nước thì đại dịch Covid-19 bùng phát, buộc anh hủy vé, đổi tư cách lưu trú để ở lại Nhật Bản.
Dù cách thức hẹn hò thay đổi nhiều so với trước đây, nhưng giá trị cốt lõi trong tình yêu không bao giờ biến mất.
Em 20 tuổi, hoạt bát, thích cười, dễ gần nhưng lại hơi khó chia sẻ.
Mình sinh năm 1996, chuẩn bị theo học ngành y sĩ y học cổ truyền tại Sài Gòn.
Tôi 32 tuổi, làm văn phòng, thu nhập ổn định, hơi ít nói và cũng khá nhạt.
Em sinh năm 1988, sống và làm việc tại Hà Nội, chưa từng kết hôn.
Có những ngày thời tiết Hà Nội thật đẹp, đi lang thang hóng gió mà không tìm được nơi nào để dừng chân.
Mình 36 tuổi, sống và làm việc tại TP HCM, là quản lý cấp trung trong một công ty đa quốc gia.
Em 35 tuổi, sống và làm việc tại Hà Nội, là nhân viên văn phòng.
Bạn của em cũng nên duyên ở đây nên hôm nay em gửi đôi lời, nhờ ông bà mối làm cầu nối để em tìm được một nửa của mình.
Anh chân thật, hiền lành, không quá giỏi nói lời hoa mỹ nhưng trân trọng sự chân thành và lâu dài.
Liệu có thực tế không khi một người phụ nữ đã ở lưng chừng của cuộc đời vẫn còn khắc khoải về một nửa còn lại của cuộc đời mình?
Anh độc thân, chưa từng lấy vợ và chưa có con, vui tươi, có chút hài hước, khá dễ chịu nên thường được khen hiền lành, dễ thương, tốt tính.
Em nghĩ rằng bắt đầu chậm một chút không sao, miễn là đủ rõ ràng để cả hai biết mình đang đi cùng nhau về đâu.
Có phải anh đã chờ em từ lâu rồi phải không? Không sao, có em đây rồi. Năm nay mình sẽ gặp được nhau, anh nhé.