Nếu rơi vào hoàn cảnh của chị Trầm, em sẽ giữ đứa bé
Cũng là một con người, một sinh linh bé bỏng tại sao lại hủy diệt mầm sống của nó trong khi có biết bao người đang mong đợi nó chào đời. (Hau)
> Người yêu mất, tôi mới phát hiện có thai
Cũng là một con người, một sinh linh bé bỏng tại sao lại hủy diệt mầm sống của nó trong khi có biết bao người đang mong đợi nó chào đời. (Hau)
> Người yêu mất, tôi mới phát hiện có thai
Hỡi ơi, ngày em học về, em nói với tôi rằng em đã có bồ, đã yêu người khác vì người ấy chăm sóc, hiểu em hơn. Lúc ấy trời đất như sụp đổ hoàn toàn. Tôi không thể tin vào sự thật này. Tôi là một người mạnh mẽ nhưng lúc đó tôi đã nghĩ đến cái chết bạn à.
> Kẹt giữa tình cũ và tình mới
Nửa vương vấn người cũ, nửa thương hại người mới thì lên xe hoa làm gì, có hân hoan trong lòng đâu mà cưới. Sao lại khinh suất ném cả cuộc đời mình vào một chiếc xe hoa mình chưa yên tâm chỉ vì mình đã đặt nó. (Nam)
> Kẹt giữa tình cũ và tình mới
Mới đầu, tôi không hề biết là cô ấy đã có người mới. Nhưng dần dần tôi biết người thứ ba lại là người rất quen thuộc với tôi, đó chính là ông anh họ của tôi. Người mà tôi nghĩ là người bạn thân thiết nhất của tôi, học cùng với nhau, chia sẻ với nhau mọi chuyện. (Nguyen Ha Minh)
> Kẹt giữa tình cũ và tình mới
Một tuần trước ngày anh cưới, tôi như một người điên, hờ hững với cả thế gian này. Nhưng nhất quyết thề với lòng không liên lạc với anh nữa, để anh yên mà vui hạnh phúc đó, để cô gái kia được có anh trọn vẹn.
> Kẹt giữa tình cũ và tình mới
Một ngày người cũ biết tin tôi sắp cưới, cô ấy trách tôi quá vội vàng. Lúc đó, toàn bộ quá khứ dồn dập ùa về, tôi thấy yêu và không thể sống thiếu cô ấy. Tôi nhận ra tình cảm đối với vợ sắp cưới chỉ là sự biết ơn. (Trung)
> Kẹt giữa tình cũ và tình mới
Nếu bạn đến với người mới, nếu người đó biết được những gì bạn đang suy nghĩ họ sẽ rất đau khổ và khó chịu. Vì họ cảm giác thứ tình cảm bạn dành cho người đó chỉ là sự thương hại và người đó chỉ là cái bóng của người cũ.
> Kẹt giữa tình cũ và tình mới
Mặc dù trong thâm tâm tôi người con gái năm xưa luôn có một vị trí quan trọng trong trái tim tôi, nhưng người con gái mới cũng không có tội vì người con gái đó cũng đến với tôi cũng bằng tình yêu chân thật. (Kien)
> Kẹt giữa tình cũ và tình mới
Đọc những dòng tâm sự của bạn, tôi nghĩ bạn cũng đã chọn rồi: Đó là người cũ! Con tim Như đã dành trọn cho người cũ. Vấn đề tôi cảm thấy băn khoăn dùm Như là tình cảm người cũ dành cho Như lớn đến đâu? (Linh Doan)
> Kẹt giữa tình cũ và tình mới
Người cũ đã vì cái tôi quá lớn mà một lần đánh mất Như, liệu khi Như quay lại với anh thì điều đó còn xảy ra không? Không khuyên Như bỏ người cũ chọn người mới, mình chỉ muốn nói Như hãy chọn người biết hy sinh vì tình yêu.
> Kẹt giữa tình cũ và tình mới
Tôi và Thảo yêu nhau đến nay đã gần 6 năm, tình yêu của chúng tôi bắt đầu từ tuổi học trò. Nhưng rồi có một chuyện nhỏ đã xảy ra, chúng tôi đã cãi nhau. Gần 2 tháng không liên lạc (kể từ ngày cãi nhau lần đầu) tôi được cô ấy gửi lời mời chuẩn bị cưới. (Hung)
> Kẹt giữa tình cũ và tình mới
Thực sự lúc đó tôi như điên loạn, đau khổ lắm, tự dưng mình như trở thành kẻ đến sau xen giữa hạnh phúc người ta. Nhưng sau khi bình tĩnh suy xét rất nhiều ngày, cuối cùng tôi quyết định chủ động chia tay. Tôi không muốn cô ấy khó xử, tôi không muốn cô ấy phải đau khổ trong lựa chọn.
> Kẹt giữa tình cũ và tình mới